06/08/2012 04:32 GMT+7

"Sạn" đâu chỉ phim ta

N.Q.THIÊN
N.Q.THIÊN

TTC - Tui thấy TTC cứ hay “nhặt sạn” phim Việt, chứ công bằng mà nói thì phim người cũng lắm cái mắc cười và bực bội.

Như phim “Đài Lon” Lưu Bá Ôn làm đình làm đám trên THVL1 chiếu vào 11g30 các buổi trưa trong tuần và chiếu lại lúc 0 giờ đêm. Phim này đúng là chuyên gia câu giờ! phim đã chiếu liên tục từ năm ngoái đến nay chưa xong, hiện đang ở phần 4 mang tên Hoàng Thành Long Hổ Đấu. Phim câu giờ đến phát bực là tập có sự kiện sư muội của Lưu Bá Ôn là A Tú bị Thẩm Vạn Tam hại chết. Lưu Bá Ôn khóc lóc, kể lể quá khứ, kỷ niệm vui buồn hơn 20 phút, sau đó mẹ của Lưu Bá Ôn lại khóc tiếp hơn 10 phút, rồi tới cô bạn A Thảo khóc lóc, than trách bản thân thêm hơn 8 phút, rồi lại đến người hầu Bánh Ú trong nhà khóc thương thêm hai ba phút. Cảnh khóc, kể lể... với quảng cáo của nhà đài kéo dài lê thê. Qua tập tiếp theo ngày hôm sau, Lưu Bá Ôn lại khóc tiếp hơn 10 phút, rồi mới chịu cho khán giả xem tiếp những diễn biến hồi hộp kịch tính. Nhắc tới bực hết cả mình. Thế mới thấy đâu phải chỉ phim ta mới có “sạn”.

pq5yaXOr.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 457 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

N.Q.THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên