Sân bóng làng

THÙY DUNG (Gia Lai)
THÙY DUNG (Gia Lai)

TT - Những đứa trẻ ở làng Khương, xã Tơ Tung, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai sau khi lùa đàn bò đến bãi cỏ để ăn là lúc các em quay ra nô đùa trên đôi chân trần với trái bóng ở “sân bóng” giữa làng.

Sân bóng với các em đơn giản chỉ là một bãi cỏ trống ngập hoa cỏ may, không có đường biên, cũng không cầu môn.

QwPPRLTz.jpgPhóng to
Mời bạn đọc cùng tham gia và gửi ảnh về nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

Các em tự chia phe rồi chơi với một trái bóng chuyền đã sờn cũ do người lớn bỏ lại. Từng đó cũng đủ để một góc làng rộn rã tiếng cười giòn tan.

THÙY DUNG (Gia Lai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất