Sắm Tết thời... bình ổn

TAM CÔ NƯƠNG
TAM CÔ NƯƠNG

TTC - Tề gia nội trợ mấy chục năm nay, bà Tư ròm (bán cà phê) nắm rõ tường tận giá lên xuống, nhưng biến động giá cả khó lường những mùa Tết gần đây khiến cho bà phải thay đổi một vài thói quen mua sắm. Thay vì chờ đến sau khi được lãnh thưởng tết như mọi năm, bà săn hàng khuyến mãi, hàng chưa tăng giá từ khá sớm...

8WTWc0RB.jpgPhóng to

...Thế là khi còn hơn tháng nữa mới Tết, ông Tư mắt tròn mắt dẹt nhìn bà Tư ngồi liệt kê chi li các món không thể thiếu trong ba ngày Tết. “Hàng tươi sống thì đành chịu chứ cái gì trữ được thì phải mua liền tay” - bà Tư chắc nịch.

Mua càng sớm, càng tiết kiệm

Cả năm vật lộn với giá cả, tính toán sao cho tiền sinh hoạt không thiếu trước hụt sau, nhiều bà nội trợ như bà Tư rất sợ Tết, vì lúc đó cầm tiền ra chợ một vòng là hết vèo mà chưa kịp biết mình mua gì. Nỗi lo lắng của các bà nội trợ càng củng cố hơn khi mà gần đây báo chí cứ ra rả “có nguy cơ thiếu hụt nguồn gà, vịt”... và những thứ căn bản tạo nên các đợt tăng giá. Ngay cả bà bán tạp hóa đầu hẻm cũng bỏ nhỏ: “tranh thủ mua trước kẻo vài bữa nữa giá tăng đó!”.

Vậy là mấy bà trong xóm cứ tối tối thay vì đi bộ thì rủ nhau trực chỉ đến siêu thị gần nhà. Dạo này siêu thị rất nhiệt tình, có chương trình giảm giá nào cũng phát tờ rơi tận nhà. Nhiệm vụ của nhóm bạn bà Tư là tính toán xem món nào tiết kiệm nhiều nhất để rủ nhau đi mua. Siêu thị B có khuyến mãi sốc, thùng 24 lon nước ngọt giá còn 149.000đ/thùng, giảm đến 19.000đ/thùng, đường ăn chỉ còn 18.400đ/bịch, tiết kiệm được 2.000đ/kg.

Bánh quy ngoại mua 2 hộp tặng 1 hộp. Bia các hiệu dù không muốn cũng mua chút ít để tiếp khách mà kinh nghiệm cho thấy đây là món hàng tăng dần đều từ nay đến tết. Bà Tám béo, bạn bà Tư cười sảng khoái: “mì gói, dầu ăn, nước mắm... cứ đến Tết là lên thôi, năm ngoái cũng nhờ mua trước mà tiết kiệm được một khoản dành mua thêm cái áo mới cho cháu”.

Mà siêu thị cũng oái ăm lắm! gần đây có kiểu khuyến mãi theo giờ, muốn mua món hàng rẻ là phải canh đúng giờ đó. Có bữa, đang trong giờ làm (2 giờ chiều) nhưng chị Khỏe - ngụ quận Bình Tân - cũng phải tranh thủ xin phép sếp có chuyện gia đình đột xuất để chạy ra mua cho được bịch bột giặt giảm 15%, dầu ăn giảm 20%. Đến nơi mới thấy, khách nào cũng lỉnh kỉnh đồ trên xe đẩy từ bột nêm, dầu ăn, bánh kẹo đến nước ngọt, mì gói...

Thay vì mua lẻ từng ký, từng chai... thì nhiều bà nội trợ chuyển sang mua sỉ từng thùng hay bịch lớn để được tiết kiệm thêm. Thế mới thấy tác động của các chiêu khuyến mãi.

Săn lùng hàng bình ổn

Từ ngày nhà nước có chương trình bình ổn hàng hóa, bà Sáu Hí mừng như trúng số độc đắc. Không mừng sao được khi từ năm ngoái đến nay, mỗi lần ra chợ là nếp nhăn trên mặt bà lại xuất hiện dày thêm vì giá cứ tăng vùn vụt. “Ngủ dậy mở mắt ra là giá tăng, có chương trình bình ổn, muốn tăng cũng phải xin phép, đâu cứ thích là tăng” - bà Sáu Hí phấn chấn. Mà quả thật, từ ngày có chương trình bình ổn hàng hóa, thói quen đi chợ của bà cũng thay đổi.

Ngó chỗ nào có bảng “Điểm bán hàng bình ổn” bà mới ghé. Những cửa hàng này bán trứng, rau, thịt, đường, dầu ăn đủ cả. hàng thương hiệu rõ ràng mà giá lại thấp hơn 10%. Trong danh sách ghi chú của bà Sáu Hí có ít nhất 5 điểm bán hàng bình ổn gần nhà, chưa kể siêu thị. “Cực chẳng đã mới vào siêu thị, lúc nào cũng chen lấn, chờ đợi mất thời gian”.

Nhưng sau nhiều lần đến mua và ra về tay không, bà Tám hiểu phải may mắn mới mua được hàng bình ổn. Thịt heo có giá bình ổn chỉ tầm sau 8 giờ là hết, đi sớm thì xếp hàng mà chỉ mua được 2kg, mua nhiều hơn nhân viên kiên quyết không bán. Trứng bình ổn có lúc cao lúc thấp hơn trứng của bà Hai vịt bán ở góc chợ đầu hẻm.

Rồi giá hàng bình ổn đôi lúc cũng làm tim bà đập loạn xạ. Trong cuốn sổ chợ của bà Tám béo, từ hồi giữa năm đến nay, gạo bình ổn tăng 1.000đ/kg, thịt gia súc tăng 8.000-10.000đ/kg, gà công nghiệp tăng 1.500 đến 4.000đ/kg, vịt tăng 4.500đ/kg đến 6.500đ/kg, trứng gia cầm tăng 3.000đ/kg, thủy hải sản đông lạnh tăng 3.000 - 4.000đ/kg. Sau đó nhiều mặt hàng cũng được điều chỉnh giảm, nhưng giảm kiểu gì cũng đứng cao hơn trước khi tăng.

Hôm trước, đứa con gái bà Tám béo đọc trên báo cho bà nghe rằng người tiêu dùng VN chủ yếu tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình bằng cách mua các sản phẩm khuyến mại, sử dụng phiếu giảm giá, mua tại các cửa hàng bán giá tốt... và mua tại các cửa hàng gần nhà hoặc gần nơi làm việc. Bà thắc mắc: “sao má cũng xài hết cách mà chi phí cứ phát sinh tháng sau hơn tháng trước vậy nè?”.

bhFP7uqV.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số Tất Niên (số 444) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TAM CÔ NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất