Dịp tết, xe khách thương hiệu cháy vé. Xe khách cà tàng chạy Bắc Nam cũng không kém phần đông đúc dù hành khách đi xe phải chịu một cái giá cao ngất ngưởng. Cuối năm ai cũng ngậm ngùi thôi đành chấp nhận miễn sao là về nhà sum họp tết cùng gia đình. Thế nhưng cảnh đông đúc này đã tạo điều kiện cho các “yêu râu xanh” sàm sỡ.
![]() |
Nhồi nhét đã luôn là vấn nạn của các xe đò, nay còn thêm tình trạng sàm sỡ trên các xe này - Ảnh: Gia Tiến |
Trên chuyến xe từ Đà Nẵng ra Hà Nội xuất phát từ lúc 19g30 tối mới đây, lên xe cùng chúng tôi hầu hết là các bạn sinh viên và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng với hơn 2/3 là hành khách nữ.
Hơn 10g đêm, khi hầu hết hành khách chìm vào giấc ngủ mệt, tôi để ý thấy anh phụ xe nhẹ nhàng đi... kéo chăn hết giường này đến giường kia. Có người giật mình kêu lên vì sợ nhưng cũng có người cố gắng chịu đựng, người lo sợ không dám chợp mắt.
Đến gần 2g sáng, anh phụ xe leo thẳng lên giường của một cô gái vừa gạ gẫm được để ngủ chung. Cô gái lúc đầu tỏ ra cứng cựa nhưng bị dọa dẫm đuổi ra khỏi xe, đành ngậm ngùi nuốt nước mắt cho hắn nằm cùng.
Chuyện đi xe giường nằm đã vậy, đi xe ngồi đặc biệt là xe đón khách dọc đường vấn đề này lại càng nhức nhối.
Xuống xe tại bến xe Nước Ngầm, T.D, sinh viên ĐHSP TP.HCM phờ phạc kể lại: "Hai đêm nằm trên xe mình không hề dám chợp mắt. Một hàng ghế hai người ngồi thì bị nhà xe sắp xếp cho ba người ngồi, đã thế ở lối đi bên giữa xe cũng được nhà xe thêm ghế nhựa cho khách ngồi. Đêm, nhà xe tắt đèn điện. Trên xe tay chân múa máy khắp nơi mình không tài nào chợp mắt nổi, có người lợi dụng cô bé bên cạnh say xe không biết gì đã ôm luôn cô gái vào lòng...".
Còn L.A, một nữ công nhân làm việc ở Khu chế xuất Linh Trung (TPHCM) vừa xuống xe tại bến xe Nước Ngầm thảng thốt: "Suốt đêm không dám chợp mắt lấy một phút vì người đàn ông ngồi phía sau thỉnh thoảng lại chạm tay vuốt tóc, sờ vai mình, ghê cả người. Còn anh ngồi bên cạnh thì lợi dụng lúc người ta say xe mê mệt để tranh thủ. Thật ghê tởm".
Đâu chỉ có thế, cô công nhân trẻ về quê này cho biết "con bé ngồi ghế trên lại mất luôn cả điện thoại và ví".
Cuối năm lượng người về quê đông. Nhiều chủ xe lợi dụng dịp này mà nhồi nhét hành khách; đã tạo điều kiện cho không ít những kẻ sàm sỡ, quấy rồi lẫn trộm cướp, móc túi trên xe có cơ hội hoạt động.
Trước hết, rất mong nhà xe có những biện pháp bảo vệ hành khách của mình. Đừng vì lợi nhuận mà ảnh hưởng đến khách cũng như uy tín của nhà xe cũng như tâm lí lo sợ của mỗi hành khách.
Và cơ quan chức năng cũng cần lưu ý đặc biệt thực trạng đáng xấu hổ và thật sự nguy hiểm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận