20/07/2009 05:35 GMT+7

Sam Raimi trở lại với phim kinh dị

 NGUYỄN HỮU CÔNG 
 NGUYỄN HỮU CÔNG 

AT - Trong một thời gian dài, Sam Raimi đã nắm giữ trái tim của người hâm mộ phim kinh dị. Ông được mệnh danh là đạo diễn của loại phim rùng rợn này ngay từ những tác phẩm đầu tay. Sau những lợi nhuận từ loạt phim siêu anh hùng Spider-Man, Sam Raimi đã tạm thời "nghỉ chơi" với người nhện để trở lại sở trường của mình qua bộ phim Drag me to hell.

rqWnitYw.jpgPhóng to

Drag me to hell là phim kinh dị Mỹ 2009 do đạo diễn Sam Raimi chỉ đạo từ kịch bản hợp tác giữa ông và người anh trai Ivan Raimi. Bộ phim nổi lên như là một hình thức “làm sống lại mình” của Raimi, người đã từng nhận được nhiều lời tán thưởng cho loạt phim kinh dị The evil dead (Ma cây), trước khi tiếp cận với đối tượng khán giả đông đảo hơn với bộ phim Spider-Man.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một nhân viên tín dụng tại một ngân hàng ở Los Angeles là Christine Brown do Alison Lohman thủ vai. Cô có một cuộc sống đến mức gần như hoàn hảo, một tình yêu thắm thiết, một người bạn trai tài giỏi - giáo sư Clay Dalton (Justin Long) và một công việc ổn định. Nhưng bỗng một ngày khi bà lão Ganush (Lorna Raver), một người phụ nữ Gypsy đầy bí hiểm, đến văn phòng xin gia hạn cho khoản nợ nhưng không được

Christine Brown xem xét đơn. Christine làm như vậy vì cô là người đầy tham vọng, muốn tạo ấn tượng với ông chủ mình. Sau khi quỳ xuống giữa văn phòng van xin Christine, bà Ganush ra về cùng nỗi căm hận trong lòng. Để trả thù Christine, bà Ganush đã yểm lời nguyền lên Christine và lời nguyền linh ứng. Đó cũng là lúc cuộc sống trở thành địa ngục đối với Christine...

Bộ phim đã tham gia mục không tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2009 và được trình chiếu rộng rãi toàn nước Mỹ vào ngày 29-5 vừa qua. Buổi trình chiếu của Drag me to hell ở Liên hoan phim Cannes 2009 đã nhận được những phản ứng tích cực. Những nhà phê bình phim đã có lời khen ngợi về khả năng trở lại thể loại phim kinh dị của đạo diễn Raimi sau 16 năm nhưng vẫn giữ được phong độ.

Drag me to hell đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả khi nhận được 93% điểm trên tổng số 100% trên trang bình luận phim Rotten Tomatoes. Bộ phim đứng thứ ba trong tất cả các rạp tại Mỹ trong tuần đầu tiên trình chiếu với lợi nhuận ban đầu hơn 16 triệu USD. Tại Việt Nam, Drag me to hell còn biết đến với cái tên Lời nguyền ác quỷ, đã được Công ty BHD nhập khẩu và dự kiến khởi chiếu vào ngày 3-7 sắp tới.

u14cgItd.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 (ra ngày 1-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN HỮU CÔNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên