28/08/2013 10:00 GMT+7

Sai lầm chuyển nhượng của Pep Guardiola

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Cây bút chuyên về Giải vô địch Đức (Bundesliga) của Tuổi Trẻ phân tích tại sao Bayern Munich mất điểm trước đối thủ Freiburg trong trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga

Lẽ ra “hùm xám” phải sớm kết thúc trận đấu sau bàn mở tỷ số của tiền vệ Xherdan Shaqiri ở phút thứ 32. Tuy nhiên, thủ môn Freiburg Oliver Baumann đã có một màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Trong khi đó các chân sút của Bayern, đặc biệt là Thomas Mueller, tỏ ra thiếu sắc bén một cách đáng thất vọng. Dù vậy Freiburg vẫn hoàn toàn xứng đáng với một điểm lấy đi từ nhà đương kim vô địch Champions League và Bundesliga.

Bởi chính Bayern đã để cho đội chủ nhà tìm lại chính mình. Phòng thủ kiên cường trong suốt phần lớn thời gian trận đấu, Freiburg vùng lên vào những phút cuối và ghi bàn gỡ hòa phút 86. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, thậm chí Freiburg chiếm ưu thế và tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn so với đội bóng đã giành cú ăn ba lịch sử mùa giải trước.

Có nhiều lý do khiến Bayern đánh mất hai điểm trong trận cầu được dự báo là rất dễ dàng này, nhưng ảnh hưởng lớn nhất đến từ chính sách chuyển nhượng của HLV Guardiola. Càng về cuối trận, điều mà Bayern cần nhất để bảo vệ chiến thắng là một tiền vệ trụ rắn chắc để hỗ trợ hàng phòng ngự. Nhưng sau khi Bastian Schweinsteiger rời sân vì chấn thương mắt cá, tiền vệ cánh trái Franck Ribery là người thay thế. Bởi trên băng ghế dự bị của Bayern không có một tiền vệ phòng ngự nào.

Mùa giải trước, Bayern có dư thừa sự lựa chọn cho những tình huống như thế này, kể cả khi “hòn đá tảng” Javier Martinez không đủ thể lực để thi đấu như trường hợp đêm qua. Cựu HLV Jupp Heynckes hoàn toàn có thể chọn Luiz Gustavo, Anatoliy Tymoshchuk hay cầu thủ trẻ Emre Can vào sân. Nhưng sau khi ông Heynckes ra đi, hợp đồng của Tymoshchuk không được gia hạn, Gustavo bị bán cho Wolfsburg và Can bị đẩy sang Bayer Leverkusen.

Có lẽ Tymoshchuk và Can là những trường hợp bất khả kháng bởi họ không muốn mài đũng quần trên ghế dự bị ở Bayern, nhưng chính Guardiola là người đã buộc Gustavo phải ra đi. Khi mới đến Bayern, cựu HLV Barcelona nằng nặc đòi mua tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha Thiago Alcantara và ban lãnh đạo “hùm xám” đã chiều lòng ông dù đây là một thương vụ hoàn toàn không cần thiết.

Và trong trận đấu chính thức đầu tiên của Bayern mùa giải mới, trận chung kết Siêu cúp Đức trước Borussia Dortmund, Guardiola xếp đội hình 4-1-4-1 với Thiago giữ vai trò tiền vệ trụ. Kết quả vô cùng thảm hại. Cầu thủ trẻ 22 tuổi đến từ Barcelona bị hai tiền vệ trung tâm mạnh mẽ của Dortmund là  Ilkay Gundogan và Sven Bender “bắt nạt” không thương tiếc và Bayern thất bại với tỷ số đậm 2-4.

Nhưng Thiago là “con cưng” của Guardiola, nên dấu hiệu cảnh báo đó bị rơi vào quên lãng. Không còn cửa cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm, Gustavo buộc lòng phải chuyển sang Wolfsburg. Giờ Bayern chỉ còn lại hai tiền vệ phòng ngự đích thực là Schweinsteiger và Martinez. Điểm mạnh nhất của đội hình Bayern mùa giải trước bỗng nhiên trở thành một điểm yếu. Và khi cả hai cầu thủ này đều vắng bóng, Guardiola không còn ai để trấn ở vị trí giữa sân, kết nối giữa hàng phòng ngự và tấn công.

Đội hình của Bayern toàn những ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng để giành được những thành công vang dội như mùa giải trước, “hùm xám” cần nhiều hơn hai tiền vệ phòng ngự giỏi. Thiago chắc chắn không thể là chỗ dựa của Guardiola. Nhưng kỳ chuyển nhượng mùa hè đã sắp kết thúc rồi.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên