16/04/2011 19:15 GMT+7

Sài Gòn Xuân Thành vô địch lượt đi

MAI HÀ tổng hợp
MAI HÀ tổng hợp

TTO - Dù còn hai vòng đấu nữa lượt đi mới kết thúc, nhưng ngôi vô địch không chính thức đã thuộc về Sài Gòn Xuân Thành (29 điểm) kể cả khi họ thua liền hai trận cuối lượt đi trong tháng 4 này.

Đến làm khách trước một Đồng Nai quá yếu, Sài Gòn Xuân Thành nắm thế chủ động hoàn toàn trong 90 phút, và không quá khó để ứng cử viên ngôi vô địch bỏ gọn vào túi 3 điểm, nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 11.

JKD1r9EI.jpgPhóng to
Cuối cùng Nam Định (trắng) cũng có được chiến thắng đầu tay ở mùa bóng 2011. Ảnh: Dương Minh

Đúng 15 phút sau khi nhập cuộc, Opara chuyền bóng như dọn cỗ cho Nsi đánh đầu hiểm hóc vào lưới Đồng Nai, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Vài phút trước lúc rời sân nghỉ giải lao, tận dụng pha lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, trung vệ Hải Anh sút vô lê nhân đôi khoảng cách biệt lên 2-0. Và đến giữa hiệp nhì, tỉ số là 3-0 cho Sài Gòn Xuân Thành sau pha lập công của Huỳnh Kesley trước lúc Thế Hưng ghi bàn thắng danh dự vào phút 90+3.

Trong khi đó, người anh em TP.HCM lại nối dài chuỗi trận sa sút với trận thua trắng 0-3 trước Bình Định trên sân Quy Nhơn. Thi đấu chuệch choạc, phối hợp tấn công không sắc nét và luôn thất bại trong những tình huống tranh chấp tay đôi là nguyên nhân dẫn tới trận thua đậm đà ba bàn trắng trên sân Quy Nhơn của đội khách TP.HCM.

Phút 38, pha đi bóng như cơn lốc của tiền đạo Smart xộc thẳng vào vòng cấm địa khiến trung vệ Quốc Anh lúng túng chèn ngã đối thủ. Phạt đền. Smart thực hiện thành công, giúp Bình Định dẫn trước 1-0 và đó cũng chính là bàn đầu tiên cho hattrick của anh trong trận đấu này.

Mười phút sau khi hiệp nhì bắt đầu, Đức Thiện làm cú solo ngoạn mục bỏ rơi ba cầu thủ đội khach lại phía sau lưng rồi chuyền bóng cho Smart lần thứ nhì lập công. Chục phút sau đó, đội trưởng Cruz tỉa bóng thẳng vào trung lộ cho Smart thoát nhanh qua cặp trung vệ TP.HCM ghi bàn thắng thứ ba của mình, khép lại trận thắng đậm đưa Bình Định tiếp tục có mặt trong nhóm dẫn đầu.

ezv7qYDf.jpgPhóng to
Tác giả bàn mở tỉ số vào lưới Đồng Nai (trái) mở màn cho trận thắng đậm của Sài Gòn Xuân Thành ở vòng 11. Ảnh: Lê Trí

Đúng như TTO nhận định, nóng bỏng nhất vòng 11 vẫn là cuộc chạm trán trên sân Rạch Giá giữa Kiên Giang và An Giang. Có nhiều cơ sở để dự đoán tân binh Kiên Giang sẽ vượt qua người láng giềng vốn là cựu binh của giải hạng nhất như khát vọng chiến thắng cao ngùn ngụt, phong độ thi đấu đang lên, nhẹ gánh áp lực thành tích, nhưng thắng đậm đến 5-2 thì có lẽ người lạc quan nhất cũng không nghĩ tới.

Vào trận với tư tưởng rằng mình từng chinh chiến nhiều năm ở hạng nhất, không sớm thì muộn cũng sẽ “bắn” thủng lưới Kiên Giang, thế là An Giang tự đánh mất mình khi sớm bị dẫn điểm vào phút thứ 9 (Anh Thoại mở tỉ số cho chủ nhà).

Nóng mặt khi không áp đặt được thế trận, vấp phải sự chống trả ngoan cường của Kiên Giang, nhiều cầu thủ An Giang dần mất bình tĩnh, thi đấu cứng rắn quá mức cần thiết. Và hậu quả đến liền ngay lập tức khi Bùi Văn Khang bị truất quyền thi đấu ở phút 36 sau một cú đạp thẳng vào người đối thủ.

luscGQ5H.jpgPhóng to
Niềm vui của tiền đạo Oseni (Kiên Giang) sau lúc lập được hattrick vào lưới An Giang. Ảnh: Nguyên Khôi

Bị dẫn điểm, lại mất người, lưới An Giang bị thủng tới năm lần trong trận này, trong đó có cú hattrick của tiền đạo Oseni (30)- chân sút mà TTO mạnh dạn dự đoán sẽ đưa Kiên Giang vượt qua An Giang để nhảy lên ngôi nhì bảng.

An Giang vỡ trận hoàn toàn sau hiệp một và đến phút 66, họ chỉ còn lại 9 cầu thủ khi trung vệ Nguyễn Đức Trung nhận thẻ vàng thứ nhì. Thua đậm nhưng An Giang còn vớt được chút an ủi khi Ngoumou làm được cú đúp vào lưới chủ nhà.

Thắng trận này, Kiên Giang cùng được 20 điểm như Bình Định, nhưng giành được ngôi nhì bảng nhờ trội hơn đội bóng đất võ hiệu số bàn thắng bại: 16-7 so với 16-8. Bám sát ngay sau lưng hai đội cùng giữ ngôi nhì bảng là An Giang 19 điểm và Than Quảng Ninh 17 điểm.

Lần đầu tiên trong giải, Nam Định mới biết thế nào là niềm vui chiến thắng sau lúc hòa 6 trận và thua 4 trận. Có thêm ba điểm nhưng họ vẫn đứng yên ở hạng 13, trong khi Huda Huế gần như sớm hài lòng với suất… xuống chơi giải hạng nhì mùa tới (vòng này thua Hà Nội 0-1 trong một trận cầu tẻ nhạt).

aaODsocT.jpgPhóng to
Giải bóng đá hạng nhất 2011 gần như đã kết thúc với Huda Huế. Ảnh: Sĩ Huyên

Kết quả thi đấu vòng 11 (ngày 16-4): Bình Định- TP.HCM 3-1, Hà Nội- Huda Huế 1-0, Đồng Nai- Sài Gòn Xuân Thành 1-3, Tây Ninh- Cần Thơ 2-0, Kiên Giang- An Giang 5-2, Nam Định- Quảng Nam 1-0, Than Quảng Ninh- TDC Bình Dương 1-1.

Bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu: 1- Sài Gòn Xuân Thành 29 điểm, 2- Kiêm Giang 20 điểm, 3- Bình Định 20 điểm, 4- An Giang 19 điểm, 5- Than Quảng Ninh 17 điểm, 6- Cần Thơ 15 điểm, 7- Hà Nội 15 điểm, 8- TDC Bình Dương 14 điểm, 9- Đồng Nai 13 điểm, 10- Tây Ninh 13 điểm, 11- TP.HCM 11 điểm, 12- Quảng Nam 11 điểm, 13- Nam Định 9 điểm, 14- Huda Huế 5 điểm.

MAI HÀ tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên