![]() |
Lễ hội hoa đăng |
Họa sĩ Thắng, sinh năm 1974, đã có 10 năm chuyên vẽ sơn mài. Thời gian sống chung với HIV của Thắng là 7 năm (năm 1997), điều đó không ngăn cản Thắng tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật năm 2000.
Còn trẻ hơn nữa, Nguyễn Trọng Kiên sinh năm 1977, trong một gia đình có truyền thống hội họa. Kiên bắt đầu vẽ từ năm 14 tuổi, tương lai với Kiên có lẽ đã rất tốt đẹp, nếu anh không biết mình đã có HIV từ năm 1995.
Trong nhiều năm, kể từ khi biết mình bị nhiễm HIV, chủ đề chính trong tranh hai họa sĩ trẻ này là sự trăn trở về tương lai, về nỗi đau vì sự kỳ thị mà họ phải gánh chịu. Nhưng rồi khát vọng sống, tình yêu đối với con người và niềm đam mê nghệ thuật đã giúp họ có đủ sức mạnh để chiến thắng chính mình. Họ vượt qua sự buồn thảm, tuyệt vọng, những tác phẩm có gam mầu tươi sáng hơn, những hình ảnh đẹp đẽ, sống động về cuộc đời xuất hiện nhiều hơn trong tranh của họ.
![]() |
Cơn giông |
Với cuộc triển lãm này, họ chứng minh được rằng dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào, con người vẫn có thể sống có ý nghĩa và hữu ích, nếu tự tin và được tin tưởng.
Triển lãm của Thắng và Kiên nằm trong khuôn khổ dự án “Tìm hiểu về kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại VN, do Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội- một tổ chức phi Chính phủ VN chuyên nghiên cứu và vận động chính sách về các vấn đề phát triển xã hội của đất nước- và Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về Phụ nữ cùng tổ chức cùng thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án Change, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và chương trình Phòng chống tích cực của hãng GlaxoSmithKline.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận