
Ninh Bình có chiến thắng kịch tính trước PVF-CAND tại tứ kết Cúp quốc gia - Ảnh: CLB NINH BÌNH
Ninh Bình được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên thời gian qua họ không có phong độ tốt và tỏ vẻ hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League.
Do đó, đấu trường Cúp quốc gia trở thành mục tiêu quan trọng với Ninh Bình, giúp họ có cơ hội sở hữu danh hiệu ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, diễn biến ở trận gặp PVF-CAND là không quá thuận lợi cho Ninh Bình như nhiều người dự đoán. Họ kiểm soát bóng, cố gắng dồn ép. Tuy nhiên, hiệu quả mà các cầu thủ mang lại là không nhiều.
Bàn mở tỉ số của Ninh Bình ở phút 29 một phần đến nhờ may mắn. Từ cánh phải, Trương Tiến Anh căng ngang không quá nguy hiểm.
Tuy nhiên, Văn Dũng trong pha nhoài người truy cản bóng lại vô tình đốt lưới nhà.
Nhưng PVF-CAND không dễ gục ngã. Họ chơi đầy quyết tâm, có những lời đáp trả chất lượng và đến phút 34 thì có bàn gỡ. Lần này đến lượt hậu vệ Ninh Bình phá bóng không tốt, và Mahmoud nhanh chóng chớp thời cơ dứt điểm thành bàn trong vòng cấm.
Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thi đấu giằng co và có màn rượt đuổi kịch tính. Phút 67, Geovane giúp Ninh Bình tái lập thế dẫn trước bằng quả đá phạt hiểm hóc và đẹp mắt.
Một lần nữa, PVF-CAND chơi kiên cường, quyết tâm. Phút 71, tưởng chừng họ đã có bàn gỡ ngay lập tức khi Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới. Dù vậy, các trọng tài bắt lỗi việt vị trước đó của Anh Quân.
Nhưng mọi nỗ lực của đội bóng này sau đó cũng được đền đáp. Phút 83, Alastair cướp bóng ngay trong vòng cấm và Vũ Tín sút ngay lập tức để gỡ hòa 2-2. Tỉ số khiến nhiều người tin trận đấu sẽ bước vào loạt luân lưu.
Tuy nhiên sự nghiệt ngã lại đến với PVF-CAND khi họ để thủng lưới bàn quan trọng ở phút 90+3. Trong tình huống lộn xộn, họ đã không thể phá bóng lên.
Gia Hưng nhanh chóng có mặt đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho Ninh Bình. Kết quả giúp đội bóng cố đô giành quyền góp mặt tại bán kết Cúp quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận