"Running old man" hay ông già chạy bộ

● Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
● Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA

TTC - Một tin vui, sau nhiều tin không vui của bóng đá Việt Nam là đội vô địch nước Kiwa sẽ sang thi đấu với đội tuyển bóng đá trẻ VN. Sở dĩ đội Kiwa đồng ý thi đấu vì được biết dân Việt Nam mê bóng đá rất là cuồng nhiệt.

RzuCFIrT.jpgPhóng to

Họ nghe nói khi đội Arsenal đến Việt Nam thì có một “running man” (người chạy bộ) chạy theo xe một quãng đường dài hơn 5km để xin chữ ký. Cả thế giới chưa bao giờ có trường hợp như vậy. Đội bóng Kiwa tin rằng khi họ qua VN thì sẽ có không chỉ một “running man” mà hàng trăm “running man” sẽ chạy theo xe họ vì đội Kiwa còn dữ dội hơn đội Arsenal. Nhưng vì muốn cho cầu thủ của đội không bị phân tâm, xao xuyến vì fan là những cô gái đẹp VN nên lãnh đạo đội Kiwa đã đề nghị với lãnh đạo bóng đá VN rằng phải nghi trang cách nào đó để họ không bị các fan cuồng rượt đuổi xé áo, xé quần đùi để làm kỷ niệm.

Trước đề nghị của đội Kiwa, phía Cơ quan Bóng đá VN (CQBĐ VN) đành phải chấp nhận mặc dù biết rằng tổ chức phải thất thu rất lớn vì không thu được tiền quảng cáo. Nhưng không quan trọng. Vấn đề chỉ cần đá vào lưới Kiwa một quả thì mọi chuyện trong ngành bóng đá sẽ êm xui. Nhưng làm sao đá vào lưới của đội Kiwa đây? Bàn tới, bàn lui các ông bầu tầm cỡ của CQBĐ phải nhờ tới một ông thầy… phong thủy, chuyên gia ếm-xì-bùa trong mọi lãnh vực, cố vấn thường trực của một vài ông bầu bóng đá.

●●●

Các cổ động viên (CĐV), người ái mộ cuồng nhiệt, các em chân dài chân, ngắn đón đội Kiwa tràn ngập đường vào sân bay. Có em gái cuồng nhiệt quá, cởi cả áo vẫy vẫy khi thấy bóng dáng đen thùi lùi của các cầu thủ Kiwa từ đàng xa. Chắc mấy cầu thủ của lục địa đen thấy hình ảnh các em gái nầy sẽ khen ngợi về trình độ giải phẩu thẩm mỹ, nâng ngực qua nội soi của các bác sĩ bơm, hút, xoa nắn, nạo người Việt Nam.

Một phương án đánh lừa đã được thầy phong thủy lên kế hoạch bằng cách vẽ những chữ bùa ngoằn ngoèo như con giun. Giun nhưng mà ra vàng đấy nha các bác. Đội Kiwa được đi bằng một chiếc xe bí mật. Còn chiếc xe chính thức được công bố là chở đội bóng Kiwa cho mọi người đều biết thì chở toàn mấy anh khách du lịch châu phi, đứng đầy đường Phạm Ngũ Lão vào mỗi buổi tối.

Nhờ vậy, xe chở đội Kiwa thứ thiệt thì đi nhẹ nhàng, êm ru bà rù không một CĐV nào phát hiện như họ mong muốn. Họ dự định sẽ tiếp xúc với CĐV sau khi đá lọt lưới đội tuyển VN 10 trái và bí mật tặng riêng khoảng lót chân 3 trái nữa vì họ nghe nói muốn làm ăn ở xứ này thì phải biết lót tay.

Nhưng không. Nhiều cầu thủ khi nhìn xuống đường phố bằng cái lỗ tò vò trên thân xe phát hiện có một “running man” chạy theo xe họ nãy giờ đã hơn 10 cây số. Té ra vẫn có một CĐV cuồng nhiệt chạy theo xe nãy giờ. Một “running man” âm thầm, bí mật. Một “running man” không cần có mặt của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước để đưa tin khắp thế giới, lấy tên tuổi. Đây mới là một CĐV thứ thiệt. Không cần quảng bá từ đội bóng Kiwa để nổi tiếng. Cảm động quá, cả đội bóng Kiwa lệnh cho ngừng xe lại và đón “running man” lên ngồi cùng xe với họ.

Các cầu thủ đội Kiwa càng ngạc nhiên hơn khi gặp CĐV cuồng nhiệt chạy theo xe này. Bởi vì không phải là “running man” mà là “running old man” (ông già chạy bộ). Một người trẻ tuổi, khỏe mạnh chạy năm cây số thì có nhằm nhò gì. Còn đây là một ông già khoảng 70 tuổi, ốm nhom ốm nhách như con cò ma, người lép kẹp như con khô mực mới là chuyện đáng sợ. CĐV Việt Nam còn cuồng nhiệt hơn CĐV nước Anh nữa.

9L1j1IqC.jpgPhóng to

Qua người thông dịch viên cùng đi chung đoàn thì một cuộc nói chuyện để làm quen nhau bắt đầu:

- Ông đã lớn tuổi rồi làm sao mà chạy tốt như vậy?

- Có gì đâu. Tôi quen chạy từ hồi nhỏ rồi.

- Quen chạy? Bộ ông tập điền kinh hay sao?

Ông già há miệng cười móm mém:

- Đâu có. Hồi nhỏ tôi đã chạy trường, chạy điểm; sau đó là chạy việc; có việc rồi thì chạy ghế; có ghế rồi thì chạy dự án; khi dự án bị bể thì chạy cho hạ cánh an toàn; khi về hưu thì chạy để ở lại làm cố vấn vài năm. Có bệnh thì chạy bác sĩ, chạy bệnh viện... Cả cuộc đời chỉ chạy không thì làm sao không giỏi!

- Vậy giờ ông đã lớn tuổi rồi còn chạy chi nữa?

- Còn chứ. Phải chạy miếng đất tốt tốt ở nghĩa trang. Mình chết sau nên không còn đất cho phần mộ ở mặt tiền nữa. Cũng phải chạy!

Lãnh đạo đội bóng Kiwa ngạc nhiên:

- Ủa, ông chạy đất ở nghĩa trang thì chạy theo xe đội bóng làm gì?

Bây giờ đến phiên ông già ngạc nhiên:

- Xe nầy là xe chở đội bóng à? Không phải xe chở đạo tỳ ở nghĩa trang sao?

- Không đây là xe đội bóng.

- Ủa, sao tui nhìn thấy giống xe của nghĩa trang quá vậy? Đúng rồi, xe chở đạo tỳ của nghĩa trang mà… Có mấy cây đòn khiêng quan tài kìa..

- …

Té ra, theo lời thầy phong thủy, chuyên gia ếm-xì-bùa đã gieo quẻ kinh dịch bằng mu rùa rằng nếu trận đầu bắt đầu vào giờ Tý, muốn thắng đội Kiwa thì các nhà tổ chức phải làm sao chở đội bóng Kiwa đi bằng xe của nghĩa trang Đài hóa thân hoàn vũ. Chắc chắn là đội bóng chỉ còn vài đống tro tàn làm vốn!

IrEzFvPX.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

● Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: running man

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất