26/05/2007 20:30 GMT+7

Rừng núi dang tay nối liền biển xa...

TAM THÁI
TAM THÁI

TTCT - Đến Nha Trang tắm biển, hôm sau chúng tôi rời phố biển để lên cao nguyên Lang Bian bằng con đường tinh khôi, vừa được thông xe hôm 27-4.

ee6CmI02.jpgPhóng to

500m đường đèo này cứ liên tục uốn lượn như rắn trườn...

TTCT - Đến Nha Trang tắm biển, hôm sau chúng tôi rời phố biển để lên cao nguyên Lang Bian bằng con đường tinh khôi, vừa được thông xe hôm 27-4.

Từ Nha Trang, theo tỉnh lộ 2 thẳng qua thành Diên Khánh, con đường liên miên vượt dốc, thỉnh thoảng chạm vào sông ở phía phải rồi lại xuyên qua làng mạc trù phú của người Kinh, băng ngang buôn làng người dân tộc bên chiếc cầu treo sơn đỏ, cao vút mới vừa khánh thành.

UTLkS0nX.jpgPhóng to
Đường cứu nạn giữa rừng già Bidoup (Lâm Đồng)
Qua hết vùng dân cư, bắt đầu lên con đèo hùng vĩ dài khoảng 30km; đến đỉnh đèo Hòn Giao - ở độ cao 1.650m - là ranh giới giữa hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng, từ đó là những cung đường liên tục quanh co, độ dốc từ 10 -12%.

Đoạn tuyệt đẹp và ngoạn mục hơn cả đèo... Ngoạn Mục là hơn 10km từ phía Khánh Hòa đi lên, với những khúc bẻ cua song song, ôm vòng tròn, lượn cong chừng mười chữ S, giữa ngàn mây lãng đãng.

sBZYTq9E.jpgPhóng to
Các em học sinh người K' Ho ở Đạ Nhim đến trường trên con đường mới xuyên qua rừng thông
Rừng tiếp rừng, núi liền núi, ngút ngàn thông reo, cảnh trí đã hùng vĩ, không khí lại gần như vô nhiễm; đây chắc chắn sẽ là con đường thú vị nhất nhưng cũng hiểm nguy bậc nhất của miền Trung.

Tuy đã thông xe nhưng đường chưa có tên vì còn phải nâng cấp, mở rộng thành quốc lộ.

TAM THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên