23/06/2013 20:59 GMT+7

Rùa và thỏ

N.Q.THIÊN
N.Q.THIÊN

TTC - Truyện (bịa) rằng: Có một đỉnh núi cao, là “thiên đàng” giữa chốn nhân gian. Gần đó, có một loài vật ưu việt, dù sống giữa sa mạc hay biển xa vẫn thích nghi cao mà người ta hay gọi là Rùa. Đàn rùa rất đoàn kết và một ngày quyết cùng nhau đua chinh phục đỉnh núi.

Sau một thời gian cùng nhau chinh phục, phát triển, một số con yếu kém nhận thấy cái mai rùa quá nặng nên quyết định tháo bỏ, khi không còn mai, hình dạng rùa trông đổi khác nên người ta gọi là Thỏ. Đàn thỏ tách nhóm đàn rùa và chạy nhanh về hướng núi cao. Không lâu sau đó thỏ đã leo đến đỉnh núi và không thể tiến cao lên được nữa, một vài con thỏ trượt chân lăn xuống dốc. Đàn rùa thấy thế và cho rằng đó là sự phát triển không bền vững của thỏ, kém cỏi vì không có mai để bảo vệ, không thích nghi cao như rùa...

Lúc này đàn rùa đã chinh phục được một nửa ngọn núi. Định kỳ, mỗi năm đàn rùa dừng lại nghĩ mệt ba bốn ngày và liên hoan, tổng kết thắng lợi vì năm nào mức chinh phục cũng năm sau cao hơn năm trước.

Cứ thế cuộc đua giữa thỏ và rùa cứ tiếp diễn qua nhiều câu chuyện kể khác nhau.

IdpeZJVF.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

N.Q.THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Rùa và thỏ