<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
- Cuộc thi phải diễn ra trên con đường nhiều ổ gà, thậm chí có hố tử thần thì mới có cơ may thắng Rùa được, bởi vì Rùa vô ý sẽ lọt hố tử thần do mình ngụy trang che chắn bằng miếng cạc-tông mỏng.
Thỏ nghe nói vậy mừng rơn, điện thoại cho Rùa hẹn ngày tái đấu. Chiều 23 Tết khi các con đường ngưng thi công sửa chữa thì cuộc thi tiến hành, sau khi trọng tài Chuột cống phất cờ lệnh thì cuộc thi bắt đầu. Vì được Chuột cống “gà” đoạn đường chọn chạy thi, Thỏ âm thầm dợt trước nên dễ dàng chạy nhanh đến đích mà không bị trở ngại gì.
Đúng như dự kiến, Rùa chạy khoảng 10 mét thì bị lọt hố tử thần nằm ngửa chân lên trời không tự lật dậy được nên đành chịu thua. Từ đây Rùa và Thỏ không còn thách đấu nhau nữa bởi vì họ không còn kế nào hay để lừa nhau.
___________________________
Trọc lóc
Công ty tôi kín cổng cao tầng vậy mà trộm đột nhập rinh đi cái laptop của giám đốc. Giám đốc triệu tập cuộc họp đột xuất, với lời lẽ thật... nhỏ giọt:
- Ai lỡ “cầm nhầm” thì tự giác trả lại, anh xin hậu tạ, không hề phê bình, kiểm điểm gì đâu. Những đôi môi xuất hiện hình chữ O, cặp mắt mang hình dấu hỏi, nhìn nhau đầy ngạc nhiên và ngờ vực. Cuối cùng giám đốc chỉ nhận những cái lắc đầu nguầy nguậy. Tức mình ông quát:
![]() |
- Đúng là “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”! Rồi gọi trợ lý vào phòng, hỏi:
- Cậu và tôi như răng với môi, vậy cậu có biết ai lấy cái laptop?
- Dạ, em lấy chết liền!
- Thế gọi cậu bảo vệ lên tôi gặp gấp.
- Công ty ta đâu tuyển bảo vệ, camera lại không sắm.
- Thế lâu nay ai canh giữ công ty?
- Thưa anh, trước tiền sảnh thì có hai con sư tử kiểu Tây.
- Cậu đi tra xét nó ngay, tối qua ai đột nhập vào đây?
- Dạ! Có tra tấn nó cũng không hé răng đâu.
- Tại sao?
- Vì nó là con sư tử đá.
- Thế ai gác cửa sau?
- Hai con kỳ lân kiểu Tàu.
- À, nó có hai con mắt sáng như... lân tinh, kỳ vọng nó sẽ tìm ra thủ phạm.
- Dạ, nó là kỳ lân bằng đá nhập ngoại, tụi nó chỉ lo giữ quả cầu dưới chân chứ lo gì công ty ta ạ.
- Tôi sẽ... đá đít cậu ra khỏi công ty này, nếu không có giải pháp tìm ra thủ phạm.
- Hay là trích tiền quĩ mua cái khác có cấu hình khủng hơn ạ?
- Khủng hoảng tinh thần thì có!
- Nội bộ giải quyết không được, ta nên nhờ công an lôi nó ra ánh sáng.
- Như vậy có khác nào anh tự giam mình vào “phòng tối”.
- Sao ạ? Giám đốc rỉ tai trợ lý:
- Dữ liệu ổ D có đoạn phim anh “giao lưu” với em Mộng Mơ, nhà hàng Mộng Mỹ, sợ thằng ăn trộm tung lên mạng thì vợ anh cạo trọc đầu.
- Hừm, anh thường xuyên đi dịch vụ “nhổ tóc bằng răng”, đầu đâu còn sợi tóc nào mà sợ. Chỉ sợ anh trọc ghế luôn...
NGA CÔ (Đà Nẵng)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận