19/06/2012 05:02 GMT+7

Rooney trở lại sẽ đáng xem đây

HOÀNG SƠN
HOÀNG SƠN

TT - Hai trận cuối cùng của bảng D rạng sáng 20-6, kết quả trận Anh - Ukraine và Pháp - Thụy Điển đều chồng chéo và ảnh hưởng đến nhau nên chỉ cần sẩy chân là ôm hận ngay. Điều này không phải tôi nói chơi đâu khi nó đã xảy ra ở hai bảng A và B rồi.

TT - Hai trận cuối cùng của bảng D rạng sáng 20-6, kết quả trận Anh - Ukraine và Pháp - Thụy Điển đều chồng chéo và ảnh hưởng đến nhau nên chỉ cần sẩy chân là ôm hận ngay. Điều này không phải tôi nói chơi đâu khi nó đã xảy ra ở hai bảng A và B rồi.

Pháp gặp Thụy Điển nhẹ tênh vì đối thủ đã bị loại. Thụy Điển không còn động lực sẽ khó thắng được Pháp. Chỉ có trận Anh - Ukraine là căng khi cả hai buộc phải thắng để chắc chắn giành vé vào tứ kết. Tuyển Anh sẽ không dám mạo hiểm hòa, còn Ukraine dĩ nhiên buộc phải đánh bại Anh để có thể ở lại

với Euro 2012. Tôi nghĩ khả năng bị loại của Ukraine là 50-50. 50% còn lại của Ukraine tùy thuộc vào phong độ... tiền đạo Wayne Rooney của tuyển Anh.

Rooney trở lại sẽ giúp hàng công quá yếu của tuyển Anh mạnh hơn. Khả năng bứt phá tốc độ và xử lý bóng trong vòng 16,5m của Rooney phải nói là cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, các hậu vệ Ukraine sẽ khó kèm được Rooney khi anh chắc chắn ra sân chơi với 200% sức lực sau hai trận đầu tiên ở Euro 2012 phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Nói dại chứ Rooney phải cố gắng thể hiện mình trong trận đấu với Ukraine, chứ lỡ anh đá có một trận và sau đó tuyển Anh bị loại thì gay lắm.

Trở lại hai trận đấu cuối cùng của bảng B “tử thần” vào rạng sáng 18-6, tôi ấn tượng với Đức và Bồ Đào Nha. Tuyển Đức cho thấy mình không bao giờ chùn bước. Họ lại chơi đẹp bởi hòa họ cũng vô, mắc mớ gì phải ăn chi Đan Mạch. Bồ Đào Nha thì càng đá càng hay, nhất là khi ngôi sao Cristiano Ronaldo lên tiếng. Ronaldo đã tìm lại được cảm giác ghi bàn nên những trận đấu tiếp theo sẽ càng rất nguy hiểm. CH Czech sắp tới ở tứ kết chắc sẽ không chịu nổi Bồ Đào Nha.

Hà Lan thì không thể hiện được cái gì của ông HLV hết. Cầu thủ toàn đá ở những giải lớn của châu Âu mà đá không ra gì cả. Họ bị loại là đáng, không có gì tiếc nuối. Nó khác việc tuyển Nga bị loại.

HOÀNG SƠN

HOÀNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên