TT - Hãng tin BBC nhận định Manchester United (M.U) nhiều khả năng sẽ có thay đổi lớn sau trận thua Real Madrid (R.M) 1-2.
HLV Alex Ferguson có thể sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trừng phạt vì tội không dự cuộc họp báo sau trận thua R.M. Tuy nhiên hình phạt đó sẽ chẳng là gì so với những mất mát về tinh thần mà ông Ferguson phải trải qua sau 90 phút định mệnh trên sân Old Trafford. Sau trận hòa 1-1 trên sân Bernabeu ở lượt đi, M.U đã mở toang cánh cửa vào tứ kết Champions League khi hậu vệ R.M Sergio Ramos đưa bóng vào lưới nhà từ đường chuyền của Nani.
Tuy nhiên, số phận đã đánh gục M.U ngay tại “nhà hát của những giấc mơ” khi trọng tài Cakir đuổi Nani, dù cú va chạm giữa cầu thủ này với hậu vệ R.M Alvaro Arbeloa phút 56 không đủ thỏa mãn những yêu cầu của một chiếc thẻ đỏ. Trong khoảnh khắc, tất cả đã thay đổi với M.U. HLV Jose Mourinho (R.M) - một người chuyên “đánh hơi” thấy những cơ hội dù nhỏ nhất - đã đưa Luka Modric vào sân. Và cầu thủ Croatia này đã ghi bàn gỡ hòa cho R.M trước khi Cristiano Ronaldo kết liễu đội bóng cũ M.U.
Có lẽ HLV Ferguson vẫn tin rằng M.U có thể giành nhiều hơn là hai chiếc cúp Champions League dưới “triều đại” của ông. Mỗi một lần bị loại là HLV Ferguson thêm một lần đau đớn, nhất là khi “triều đại” của ông tại sân Old Trafford sắp đến hồi cáo chung. Và đây có lẽ là một trong những thất bại cay đắng nhất của HLV Ferguson kể từ trước đến nay, nhất là khi ông đã lên một kế hoạch tỉ mỉ và đầy táo bạo để đón tiếp R.M. Ông can đảm đến mức để tiền đạo ngôi sao Wayne Rooney ngồi trên băng ghế dự bị. Sao HLV Ferguson có thể loại Rooney ra khỏi một trận cầu lớn như vậy? Vị thế của Rooney ở sân Old Trafford sẽ rung chuyển như thế nào khi anh phải ngồi ngoài?
Bất chấp những câu hỏi đó, HLV Ferguson đã thực hiện chiến thuật táo bạo đó và nó rất thành công cho đến khi trọng tài Cakir rút thẻ đỏ. M.U bị loại khỏi Champions League không phải vì Rooney ngồi ghế dự bị mà vì một quyết định không chính xác làm thay đổi toàn bộ trận đấu. HLV Ferguson hầu như chắc chắn sẽ vẫn lãnh đạo M.U trên con đường tìm kiếm vinh quang đó, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Nhưng còn Rooney thì sao? Không có gì ngạc nhiên khi báo chí Anh bắt đầu đưa tin: Rooney có thể sẽ sớm rời Old Trafford.
Mới chỉ gần đây thôi, ý tưởng để Rooney ngồi ngoài trong trận cầu lớn nhất mùa giải của M.U bị xem là điên rồ. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi. Vị trí tiền đạo mũi nhọn số 1 của Rooney ở M.U đã được chuyển giao cho Robin van Persie. HLV Ferguson muốn thiết lập kỷ luật chiến thuật chặt chẽ để kiểm soát R.M và Rooney không có mặt trong kế hoạch đó. Chắc chắn Rooney đã bị tổn thương nặng nề và cả thế giới bóng đá sẽ theo dõi mọi phản ứng của anh.
Chiếc thẻ đỏ của Nani, thất bại của M.U và sự im lặng của HLV Ferguson sau trận đấu sẽ dẫn đến những thay đổi lớn ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, khi mọi thứ lắng xuống, tất cả sẽ đổ xô vào phân tích việc HLV Ferguson để Rooney trên ghế dự bị. Và nỗi đau ở sân Old Trafford sẽ không thể lắng dịu vì những lời lẽ khiêm nhường hiếm hoi sau trận đấu của HLV Mourinho. Có lẽ giới truyền thông rất háo hức muốn nghe chính phản ứng của HLV Ferguson và chắc chắn phản ứng đó là rất quyết liệt và bùng nổ.
Nhưng không cần ngôn từ người ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của HLV 71 tuổi này sau một thất bại đắng cay như thế.
NGUYỆT PHƯƠNG lược dịch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận