Rooney cứu Manchester United khỏi trận thua trước Hull

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 26-12, Wayne Rooney đã chơi xuất sắc, góp công giúp Manchester United (M.U) lội ngược dòng đánh bại Hull City 3-2 trong ngày Boxing Day sau khi bị dẫn trước 2-0.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. M.U được đánh giá cao hơn nhưng khi "Quỷ đỏ" vẫn còn chưa "nóng máy", lưới của thủ môn De Gea đã rung lên. Phút 4, từ quả phạt góc bên cánh phải của Huddlestone, Alex Bruce bật cao hơn tất cả thực hiện pha đánh đầu. Bóng đi không hiểm nhưng James Chester đã có mặt tung cú đá bồi hạ thủ môn De Gea từ cự li gần, đưa Hull City vượt lên dẫn trước 1-0.

Ở tình huống này, trọng tài đã mắc sai lầm khi cho Hull City được hưởng quả phạt góc, vì Elmohamady (Hull City) chính là cầu thủ đã đá bóng đi hết đường biên. Và từ tình huống này, Hull City đã tận dụng để mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, M.U dồn đội hình lên đáp trả. Tuy nhiên, khi hàng công "Quỷ đỏ" vẫn chưa có được sự kết dính cần thiết thì ở phần sân nhà, hàng phòng ngự của họ lại mắc sai lầm, khiến thủ thành De Dea phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa.

Phút 13, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trung vệ Evans lúng túng pha bóng đến ngay vị trí của David Meyler. Không bỏ lỡ cơ hội, David Meyler khống chế bóng rồi thực hiện pha sút chìm hạ thủ môn De Gea, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hull City.

Hai bàn thua liên tiếp không những không làm M.U choáng váng mà trái lại còn khiến các học trò HLV David Moyes chơi quyết tâm hơn. Và với bản lĩnh của mình, M.U nhanh chóng lấy lại thế trận và dồn các cầu thủ Hull City về phần sân nhà.

Phút 19, M.U được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Wayne Rooney treo bóng vào vòng cấm tạo cơ hội cho trung vệ Chris Smalling bật cao đánh đầu hạ thủ môn McGregor từ cự li gần, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho M.U.

Hưng phấn sau bàn thắng, M.U tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Hull City và Rooney đã thực hiện một siêu phẩm đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 23, từ pha lên bóng ở trung lộ, Rooney đón đường nhả bóng của Welbeck rồi thực hiện pha bắt vô-lê đưa bóng cắm vào góc chữ A, quân bình tỉ số 2-2 cho "Quỷ đỏ".

Nhưng điều ngạc nhiên là sau khi có bàn gỡ, M.U lại không thể áp đặt được lối chơi lên Hull City. Thậm chí, xét về cơ hội, "Quỷ đỏ" còn lép vế so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, do thiếu may mắn nên Hull City đã không có được bàn thắng thứ ba khi cú đánh đầu ở đầu hiệp 2 của tiền vệ Alex Bruce (phút 63) tìm đúng xà ngang khung thành.  

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Hull City đã phải trả giá. Phút 66, từ pha lên bóng bên cánh phải, Young thoát xuống treo bóng vào vòng cấm. Trung vệ James Chester trước sức ép của Wayne Rooney đã lúng túng đánh đầu về thẳng lưới nhà, "biếu" cho M.U bàn thắng thứ 3.

Những phút còn lại của trận đấu, Hull City dồn toàn lực lên tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự của M.U. Trận đấu khép lại bằng chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho tiền vệ Antonio Valencia sau pha phạm lỗi từ phía sau với Huddlestone.

Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV David Moyes. Với 3 điểm giành được ở trận này, M.U tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 31 điểm, hiện chỉ còn kém hai đội dẫn đầu: Liverpool, Arsenal (chưa đá) 5 điểm.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất