Làm sao để khích lệ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của mọi người dân? Làm sao để những hoạt động săn bắt cướp của các tổ chức như vậy được pháp luật bảo vệ?
![]() |
Ông Yên (trái) và đồng nghiệp là ông Minh đã tham gia bắt hàng trăm tên trộm cướp trên địa bàn P.Kim Liên - Ảnh: Lê Kiên |
Ngay từ năm 1994, chúng tôi đã lập ra đội săn bắt cướp với 14 thành viên. Lúc đó tôi là bộ đội pháo binh về hưu làm nghề giữ xe đạp, các anh em khác người sửa xe, người làm thợ khóa, người bán hàng tạp hóa đầu đường... Đến nay chúng tôi đã bắt được hàng trăm vụ trộm cướp trên địa bàn. Tôi là người đầu tiên trong lực lượng bảo vệ dân phố của cả nước được công nhận là thương binh năm 1998, được vinh dự đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. (Năm 1996, truy đuổi tên cướp giật túi xách, ông Yên bị đối tượng đâm trọng thương, thủng dạ dày. Được sự ủng hộ của dư luận và các đại biểu Quốc hội, ông được công nhận là thương binh - NV)...
Ngay từ khi thành lập, chúng tôi ý thức rằng mình là những người hỗ trợ lực lượng công an, tham gia bảo vệ, giữ gìn trật tự bình yên phố phường. Vì vậy thành viên của đội đều là người được tuyển chọn chính thức trong các tổ, đội dân phòng và chủ yếu hoạt động trên địa bàn phường của mình.
Hằng ngày chúng tôi vẫn làm công việc bình thường để mưu sinh, khi phát hiện trộm cướp thì chúng tôi là những người tiên phong hô hoán, truy đuổi, cấp báo và hỗ trợ kịp thời lực lượng công an cũng như hỗ trợ người bị nạn. Tuy nhiên, chúng tôi không trở thành những người săn bắt cướp chuyên nghiệp, không rong ruổi trên các con đường để tìm cướp vì chúng tôi nghĩ làm như vậy là làm thay nhiệm vụ của lực lượng công an.
Đọc những việc làm của anh anh Tiến ở TP.HCM hay sự hi sinh của anh Chinh ở Bình Dương tôi rất cảm động. Cuộc sống rất cần những người tốt như vậy và chúng ta phải tìm cách bảo vệ họ. Nhưng hãy đặt ra một câu hỏi là những câu lạc bộ săn bắt cướp ấy được lập ra như thế nào, có văn bản pháp luật nào quy định không? Vì pháp luật chưa quy định về tổ chức, hoạt động như thế nên nếu có chuyện gì xảy ra họ là những người thiệt thòi, ít được bảo vệ.
Tôi thử đặt ra một tình huống: một “hiệp sĩ” đường phố đuổi tên cướp vào đường một chiều. Tên cướp chạy mất, người đuổi cướp không bắt được cướp nhưng lại gây ra tai nạn giao thông thì lúc đó xử lý thế nào?
Tôi cũng thấy nhiều ý kiến nói rằng Công an TP.HCM hãy tuyển anh Tiến vào biên chế của lực lượng. Điều này hoàn toàn có thể, nhưng khi đã vào ngành công an thì anh Tiến không thể là “hiệp sĩ” đường phố nữa vì lúc đó anh phải tuân thủ kỷ luật, sự phân công của tổ chức, mặc sắc phục khi thi hành nhiệm vụ... chứ không thể tự do rong ruổi trên đường.
Đề nghị của tôi là chính quyền tỉnh Bình Dương nên giải quyết thỏa đáng chế độ cho anh Chinh vì sự hi sinh ấy xứng đáng được tôn vinh. Nhưng những người như anh Tiến, anh Chinh hãy nên vào lực lượng bảo vệ dân phố theo nghị định 38 của Chính phủ để bảo vệ an ninh, trật tự trên chính địa bàn mình sinh sống.
Hơn hết, chúng ta cần vận động để mỗi phố, mỗi phường đều có một, hai, năm, mười anh Tiến, anh Chinh làm nòng cốt trong lực lượng dân phòng, làm nòng cốt cùng với mọi người dân sinh sống trên địa bàn bảo vệ an ninh, trật tự, sự bình yên cho phố phường.
Gia nhập lực lượng dân phòng, các “hiệp sĩ” có chế độ hỗ trợ của Nhà nước, khi xảy ra chuyện gì thì được pháp luật bảo vệ và có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Còn việc rong ruổi trên các đường phố, bắt cướp, phá án chuyên nghiệp là nhiệm vụ của lực lượng công an, chúng ta không cần tổ chức các câu lạc bộ để làm thay nhiệm vụ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận