12/02/2011 06:41 GMT+7

Ronaldo và Roberto Carlos bị đe dọa

P.TẤN
P.TẤN

TT - Sự nghiệp lừng lẫy gắn với tuyển Brazil và những đội bóng hàng đầu thế giới không đủ giúp “người ngoài hành tinh” Ronaldo cùng hậu vệ cánh trái có những cú sút phạt “thần sầu” Roberto Carlos tránh khỏi những đắng cay khi tuổi xế chiều trong màu áo CLB Corinthian tại quê nhà.

xOWu6526.jpgPhóng to

Carlos (trái) và Ronaldo trong màu áo Corinthian - Ảnh: AP

CĐV Corinthian vốn đã thất vọng vì CLB trắng tay ở mọi đấu trường mùa trước càng thêm tức giận khi chứng kiến Corinthian bị CLB Deportes Tolima (Colombia) loại ngay vòng đầu tiên Giải Copa Libertadores 2011.

Xe buýt chở đội bị tấn công, xe hơi của các cầu thủ bị đập phá... Thậm chí những CĐV quá khích còn kéo đến tận đại bản doanh CLB để viết lên tường những lời mắng nhiếc mà chủ yếu nhắm vào đội trưởng Ronaldo và đội phó Roberto Carlos.

Roberto Carlos tiết lộ trên website Lancenet rằng anh và gia đình còn nhận rất nhiều cuộc gọi đe dọa, mọi người tỏ thái độ khinh ghét và rượt đuổi khi gặp anh trên đường phố. Trước tình hình tồi tệ, cầu thủ 37 tuổi này đang nghĩ đến chuyện ra nước ngoài thi đấu trở lại: “Mọi việc đã vượt quá sự kiểm soát. Tôi sẽ tìm CLB ở ngoài Brazil thích hợp nhất cho mình”.

Vài nguồn tin cho biết Roberto Carlos đang là mục tiêu săn đuổi của CLB Los Angeles Galaxy (Mỹ) và CLB Anzhi Makhachkala ở giải vô địch quốc gia Nga.

Trong khi đó, cầu thủ 34 tuổi Ronaldo cũng chịu cùng số phận bị CĐV ghét bỏ, hăm dọa như Roberto Carlos dù Ronaldo từng tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp khi mùa giải năm nay kết thúc.

Ronaldo bày tỏ trên mạng xã hội Twitter rằng ngày anh treo giày có thể đến sớm hơn nếu phải tiếp tục đương đầu với thái độ quá khích của CĐV Corinthian.

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên