21/02/2019 05:57 GMT+7

Ronaldo ngả mũ trước Simeone

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Trước thềm vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng 21-2 (giờ VN), Cristiano Ronaldo vẫn được nhắc đến như một "cơn ác mộng" với thầy trò HLV Diego Simeone

Ronaldo ngả mũ trước Simeone - Ảnh 1.

Những cầu thủ tưởng hết thời như Luis (phải) đều xuất sắc khi qua tay HLV Simeone (trái). Ảnh: AFP

Thật vậy, 30 lần giáp mặt Atletico Madrid, Ronaldo ghi đến 21 bàn, kiến tạo 8 lần, gieo rắc nỗi ám ảnh thất bại trong những trận đại chiến Champions League cho đội bóng của HLV Simeone. Nhưng thật ra, đó chỉ là những thống kê thời Ronaldo còn khoác áo Real Madrid…

Juventus – tuy cũng là một đại gia của bóng đá châu Âu nhưng vẫn chưa bao giờ được thừa nhận cùng đẳng cấp với Real Madrid. Cũng vì lẽ đó mà họ dốc túi mang Ronaldo về. 

Cuộc đấu giữa Atletico và Juventus là một cặp đấu tương đối cân bằng hơn so với "derby thành Madrid" dù Atletico vẫn bị xem như đội dưới cơ.

Và trong một cuộc chiến công bằng, Simeone cho thấy Ronaldo rốt cuộc cũng chỉ là một cầu thủ như bao cầu thủ khác. 

Atletico chẳng có chút gì sợ hãi siêu sao người Bồ Đào Nha. Các hậu vệ, tiền vệ cho đến thủ môn của họ đã chơi một trận đấu chặt chẽ bài bản để khóa chết ngòi nổ số một của Juventus.  

Không thể đổ lỗi cho Ronaldo trong thất bại 0-2 của Juventus trước Atletico dù anh không thể kèm được Diego Godin trong tình huống để thua bàn thứ 2. 

Ronaldo chơi khá tròn vai với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đến 95 %, rê bóng thành công 7/8 lần và cũng tạo ra vài pha dứt điểm nguy hiểm.

Ronaldo ngả mũ trước Simeone - Ảnh 2.

Ronaldo thất vọng trong trận thua 0-2 trước Atletico. Ảnh: AFP

Chính sự ổn định của Ronaldo lại càng thể hiện tài năng của HLV Simeone. Chiến lược gia người Argentina biết cách hạn chế sự bùng nổ của siêu sao Bồ Đào Nha, hạn chế những đường tấn công sở trường của Juventus và khai thác tối đa năng lực của từng học trò một.

Nếu đặt lên bàn cân, lực lượng, Atletico giống như "hàng phế thải" so với Juventus. Thật vậy, Juventus "giật" được siêu sao hàng đầu từ các đội bóng lớn khác, đó là Ronaldo của Real, Emre Can của Liverpool, Blaise Matuidi của PSG… Còn Atletico ngược lại, toàn "hốt" về những cầu thủ tưởng chừng hết thời, gồm Filipe Luis, Alvaro Morata, Diego Costa (đều từ Chelsea)…

Nhưng rồi qua bàn tay tài tình của Simeone, những kẻ tầm thường vẫn hóa siêu sao. Filipe Luis lên công về thủ cả trận, là một trong những cầu thủ chơi hay nhất phía Atletico. 

Costa quần cho các hậu vệ Juventus mệt lử trong 60 phút đầu tiên, để Morata vào sân và gây sức ép khủng khiếp trong 30 phút cuối cùng.

Hơi khập khiễng khi so Ronaldo với Simeone. Thật vậy, một bên - dù có xuất sắc đến đâu cũng chỉ là 1 trong số 11 cầu thủ trên sân, còn một bên – dù chịu vô số thiệt thòi trong quá khứ nhưng vẫn là một nhà cầm quân đại tài.

Và trong cuộc chiến rạng sáng 21-2, Simeone mới là ngôi sao sáng nhất sân Wanda Metropolitano.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên