29/04/2022 05:01 GMT+7

Ronaldo lại tỏa sáng, Man Utd thoát thua trước Chelsea

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trong trận đấu sớm của vòng 37 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sáng 29-4, Man Utd lại phải dựa vào Ronaldo để có bàn thắng cầm hòa Chelsea 1-1.

Ronaldo lại tỏa sáng, Man Utd thoát thua trước Chelsea - Ảnh 1.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Được chơi trên sân nhà, nhưng "Quỷ đỏ" lại chơi lép vế so với đối phương. Trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick gần như co cụm bên phần sân nhà trước sức ép mà Chelsea tạo ra.

Việc đội khách lên bóng nhiều ở hai biên, khiến hai hậu vệ của Man Utd là Dalot và Telles gặp vất vả. Họ cũng không thể ngăn chặn hiệu quả những tình huống đưa bóng vào của Chelsea.

Ronaldo lại tỏa sáng, Man Utd thoát thua trước Chelsea - Ảnh 2.

Man Utd có trận đấu lép vế trước Chelsea - Ảnh: REUTERS

Dù vậy, trong hiệp 1, các chân sút của Chelsea lại phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Kai Havertz có ít nhất 2 lần không thắng được thủ môn David De Gea. Mason Mount, Timo Werner cũng không thể làm tốt hơn người đồng đội.

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được Chelsea duy trì. Họ vẫn kiên trì với những pha lên bóng ở hai biên, đặc biệt ở cánh phải khi Reece James thường xuyên dâng cao. Và một pha lên bóng như vậy đã mang đến bàn mở tỉ số cho Chelsea ở phút 60.

James có khoảng trống để tạt bóng. Dù Havertz không có được điểm chạm tốt nhất, nhưng bóng vẫn đến được vị trí Marcos Alonso trong thế trống trải. Hậu vệ người Tây Ban Nha không chần chừ mà tung cú vôlê ngay lập tức làm bó tay De Gea.

Nhưng lợi thế này không tồn tại được lâu. Thi đấu không quá ấn tượng, nhưng Man Utd vẫn bất ngờ có bàn gỡ chỉ 2 phút sau đó nhờ màn tỏa sáng của Ronaldo. Mọi thứ xuất phát từ đường chuyền hỏng của Kante bên phía sân nhà Chelsea.

Ronaldo lại tỏa sáng, Man Utd thoát thua trước Chelsea - Ảnh 3.

Cú vôlê thành bàn của Marcos Alonso - Ảnh: REUTERS

Ronaldo lại tỏa sáng, Man Utd thoát thua trước Chelsea - Ảnh 4.

Màn ăn mừng của cầu thủ Chelsea - Ảnh: REUTERS

Matic là người bấm bóng tinh tế để Ronaldo thoát xuống, đỡ bước một điệu nghệ rồi tung cú sút trái phá gỡ hòa cho Man Utd. 5 bàn gần nhất của "Quỷ đỏ" ở Premier League, tính luôn cả pha lập công này, tác giả đều là Ronaldo.

Sau bàn thắng này, Man Utd tiếp tục chơi phòng ngự. Dù vẫn không thể bịt kín các khoảng trống, nhưng họ cũng phần nào gặp may khi Chelsea phung phí các cơ hội. Trong đó, có một lần bóng tìm đến cột dọc của De Gea.

Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Chelsea vẫn tương đối chắc chắn ở vị trí thứ 3 với 66 điểm. Trong khi đó, hy vọng kết thúc mùa giải trong top 4 của "Quỷ đỏ" đang xa dần khi kém Arsenal 5 điểm nhưng đá nhiều hơn đối thủ 2 trận.

Bruno đá hỏng 11m, Man United thua Arsenal tại Emirates Bruno đá hỏng 11m, Man United thua Arsenal tại Emirates

TTO - Tối 23-4, Man United để thua chủ nhà Arsenal 1-3 ở trận cầu tâm điểm vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên