Ronaldo ghi bàn...hạ Real Madrid!

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 3-2, Ronaldo lại ghi bàn, nhưng lần này vào lưới nhà giúp Granada thắng Real Madrid 1-0.

TTO - Rạng sáng 3-2, Ronaldo lại ghi bàn, nhưng lần này vào lưới nhà giúp Granada thắng Real Madrid 1-0.

Granada<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Real Madrid

Ronaldo (22’ og)

Phút 22, từ pha đá phạt góc của Granada, Ronaldo bật cao đánh đầu phá bóng, chẳng may bóng đi sượt đỉnh đầu anh, chuyển nhướng đột ngột, đi thẳng vào lưới của thủ thành Diego Lopez từ góc rất hẹp. "Cú dứt điểm" quá nhanh, hiểm hóc lại từ cự ghi gần nên Lopez không kịp trở tay.

Trong 78 phút còn lại của trận đấu, Ronaldo đã rất cố gắng để "đoái công chuộc tội" nhưng không lần nào anh thành công. Thậm chí chính vì quá "máu" ghi bàn nên trong nhiều tình huống, Ronaldo tỏ ra cá nhân, dứt điểm khi góc sút không tốt trong khi đồng đội đang ở tư thế thuận lợi hơn.

Ronaldo nóng vội và sai lầm là hình ảnh tiêu biểu cho Real Madrid trong ngày thi đấu hôm nay.

Phút thứ 21, chính từ pha mắc lỗi vị trí của Arbeloa khiến các cầu thủ Granada phá bẫy việt vị, thoát xuống gây sóng gió cho khung thành thủ môn Lopez. Rất may trong tình huống này, Arbeloa đã kịp sửa sai, lùi về phá đường căng ngang của đối phương, chịu phạt góc. Nhưng chính từ pha phạt góc này, Real Madrid đã bị thủng lưới.

Đây không phải là sai lầm duy nhất của hàng thủ Real Madrid, trước đó ít phút, tiền vệ phòng ngự Alonso - người đã có một trận đấu khá tệ - chuyền về lệch nhịp với thủ môn Lopez buộc anh này phải chạy trối chết về phá bóng.

Còn ở phút 82, khi có cơ hội ngàn vàng để ghi bàn, Benzema đã bỏ qua đáng tiếc. Trong pha bóng này, Callejon cướp được bóng trong chân của hậu vệ cuối cùng bên phía Granada - pha sai lầm hiếm hoi của hàng thủ đội chủ nhà - thoát xuống nhưng cú sút của Callejon trong pha đối mặt đã bị thủ thành Tono phá ra. Bóng đến chân Benzema. Trước mặt anh là khung thành khá trống trải nhưng cầu thủ người Pháp lại dứt điểm chéo góc đi ra ngoài rất xa.

Trận thua này không có gì "oan ức" cho Real Madrid bởi vì họ đã không tìm được đường vào khung thành đối phương, dù đã thay đổi chiến thuật trong đầu hiệp hai. Ở trận này, do vắng Oezil bị thẻ phạt, Modric được giao nhiệm vụ đá ở ngay chính giữa hàng tiền vệ Real Madrid.

Trong hiệp một, Real Madrid chủ động tấn công trung lộ với 3 mũi công phá của Ronaldo, Modric và Khedira. Tuy nhiên hàng thủ của Granada đã dễ dàng cản phá các đường tấn công của Real Madrid.

Sang hiệp hai, khi đã bị dẫn bàn, HLV Mourinho quyết định thay đổi chiến thuật, chuyển sang tấn công biên với các pha lật cánh đánh đầu hoặc chồng cánh rồi chuyền sệt vào trung lộ. Ngay đầu hiệp hai, Mourinho tung Callejon vào thay Khedira và Benzema vào thay Higuain.

Khi thế trận tân công biên được triển khai, Di Maria đã chơi nổi bật hơn so với hiệp 1 nhưng anh vẫn còn kém xa hình ảnh của mình trong mùa bóng năm ngoái. Di Maria bám cánh phải, Callejon bên cánh trái, Ronaldo liên tục đảo cánh còn Modric vẫn là mũi công phá ở trung lộ.

Thay đổi lối chơi, tấn công trên diện rộng hơn, Real Madrid gây được sức ép nhiều hơn lên hàng thủ của Granada nhưng gần như cũng không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Tono. Khoảng 20 phút cuối, Marcelo được tung vào sân thay Coentrao nhưng vẫn không thể tạo đột biến bên cánh trái.

Thua trận này, Real Madrid có thể bị Barcelona bỏ xa đến 18 điểm nếu như đội bóng của Messi giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất