Phóng to |
| Ronaldo trong trận gặp Đan Mạch - Ảnh: Reuters |
Ai ngờ vào trận Đan Mạch tấn công liên tục làm chao đảo hàng thủ Bồ Đào Nha. Tiếc cho Đan Mạch khi họ có cơ hội gỡ hòa 3-3 ở cuối trận nhưng không tận dụng được.
Bồ Đào Nha đá hay, ngoại trừ Cristiano Ronaldo không làm được cái gì hết. Ăn hai trái banh trong tình huống đối mặt với thủ môn Đan Mạch là xong rồi, đâu làm cho đội nhà yếu tim trước Đan Mạch. Tôi ngồi xem trận đấu này ở trường quay Đài truyền hình TP.HCM (HTV) thấy quá bực bội, mắng Ronaldo không tiếc lời.
Nhiều người cho rằng Ronaldo bị áp lực tâm lý nên đá không tốt, nhưng tôi thấy không phải như vậy. Đẳng cấp của một cầu thủ được Real Madrid mua về với giá gần 90 triệu euro mà đá như vậy thì đâu có đáng đồng tiền bát gạo. Mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu Ronaldo đá thế nào trong hai tình huống đối mặt với thủ môn đó, thua cả anh em cầu thủ nghệ sĩ chúng tôi.
Ronaldo là chuyên gia có động tác giả kỹ thuật nên chỉ cần anh nhấp một cái là đã đánh lừa được thủ môn phải té ngã trước khi đá vào lưới trống. Tôi tức cười là sáng 14-6 đi Củ Chi đóng phim, anh em trong đoàn làm phim chọc tôi là “Bộ hôm qua bắt Bồ Đào Nha hả? Thấy Ronaldo đá hoài không vô nên sốt ruột và chửi luôn trên HTV phải không?”.
Ở trận còn lại của bảng B tử thần, Hà Lan thua Đức là đúng. Họ đá dở quá dở. HLV Van Marwijk bảo thủ. Ngay từ đầu đá hai tiền đạo đi, đá chi một tiền đạo trong khi Hà Lan cần một chiến thắng để hi vọng đi tiếp sau khi thua trận đầu tiên 0-1 trước Đan Mạch. Trận thua này coi như Hà Lan khó có cơ hội đi tiếp.
Hôm nay 15-6, giải cũng có hai trận đấu hay ở bảng D. Trong đó, đáng chú ý là trận Pháp - Ukraine. Pháp đá làng xàng chưa khẳng định được năng lực của mình trong trận mở màn hòa Anh 1-1 nên sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với chủ nhà Ukraine. Pháp không muốn bị loại thì phải căng ra mà đá thôi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận