TT - Hôm qua 1-1-2012, sân Thống Nhất trở nên rộn ràng hơn hẳn khi có hơn 8.000 khán giả đến sân cổ vũ cho hai đội bóng Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC (hòa 2-2) trong trận mở màn Super League - Eximbank 2012. Đây là số khán giả đáng mơ ước khi mùa trước, sân Thống Nhất hầu như không kéo được khán giả đến sân mỗi khi hai CLB này thi đấu.
Sự thay đổi tích cực trên khán đài như thế có sức hút không nhỏ từ dàn sao của cả hai đội. Chủ nhà Navibank Sài Gòn có các ngôi sao đã hoặc đang khoác áo đội tuyển VN và U-23 như đội trưởng Tài Em, tiền đạo Quang Hải, hậu vệ Việt Cường, thủ môn Thế Anh, trung vệ Long Giang. Còn Sài Gòn FC cũng không hề kém cạnh với thủ môn Tấn Trường, trung vệ Phước Tứ, Đình Luật cùng những ngoại binh thuộc loại tốt nhất VN hiện nay như Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Antonio, Nsi... Vì thế, nhiều CĐV tò mò muốn đến sân để xem, mà có CĐV nói vui là xem hai đội đá giống như xem đội tuyển VN thi đấu.
Và các CĐV đã không phải thất vọng với những gì diễn ra trên sân. Sự nhanh nhạy của tiền đạo Moses đã làm lưới của thủ môn Thế Anh rung lên ngay phút 15. Hay ở phút 33, Tài Em khiến các CĐV phải ồ lên khi chứng kiến pha sút xa đẹp mắt của anh làm bó tay thủ môn Tấn Trường, gỡ hòa 1-1 cho CLB Navibank Sài Gòn. Tài Em kết thúc hiểm hóc nhưng trước đó tiền đạo Quang Hải và Fonseca cũng ghi dấu ấn với màn phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.
Chứng kiến đông đảo khán giả đến sân, HLV Lư Đình Tuấn của CLB Sài Gòn FC không giấu được niềm vui. Ông tâm sự: “Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy đông khán giả đến sân Thống Nhất như thế. Đây quả là tín hiệu vui cho bóng đá TP.HCM”.
N.KHÔI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận