Sân vận động Olimpico với sức chứa hơn 70.000 chỗ hôm qua thật thưa thớt. Đã vậy, phần lớn CĐV chủ nhà lại quay sang phản ứng chính đội bóng của mình. HLV Mircea Lucescu của Donetsk nói với AFP: “AS Roma phải chịu áp lực quá lớn. Tôi cảm nhận được điều các cầu thủ AS Roma phải đối phó với chúng tôi và cả CĐV nhà”.
Gây thất vọng lớn nhất chính là đội trưởng Totti bởi gánh nặng tuổi tác đã lấy đi của anh sức mạnh và sự hào hoa ngày nào. Chính sự thiếu ăn ý giữa Totti với đồng đội đã làm AS Roma thiếu một nhạc trưởng thực thụ và trình diễn lối chơi vô hồn.
Thế nên dù mở tỉ số từ phút 28 do công Perrotta nhưng suốt trận những chiếc áo bã trầu chơi bóng vô cùng rệu rã. Hậu quả là họ để Donetsk ghi liền ba bàn (do công Jadson phút 29, Costa phút 36 và Adriano phút 41) trong phần còn lại của hiệp 1 trước khi Menez rút ngắn tỉ số 2-3 phút 61.
Thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường khiến chiếc ghế HLV trưởng của Claudio Ranieri bị lung lay dữ dội. Tương lai của ông tại Roma đang được đếm từng ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận