17/07/2017 18:00 GMT+7

Rơi xuống hố ga trường học, hai anh em ruột chết đuối

VĂN ĐỊNH - TRẦN HƯNG
VĂN ĐỊNH - TRẦN HƯNG

TTO - Chiều 17-7, ông Nguyễn Đình Hùng - trưởng công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - cho biết trưa cùng ngày trên địa bàn xã này xảy ra vụ chết đuối thương tâm, khi hai cháu bé chết là anh em ruột.

Cháu Đạt và Hoàng chết đuối thương tâm ở hố ga của Trường tiểu học Cẩm Hưng
Cháu Đạt và Hoàng chết đuối thương tâm ở hố ga của Trường tiểu học Cẩm Hưng

Đó là cháu Nguyễn Văn Đạt (9 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (8 tuổi)  ở tại thôn 12, xã Cẩm Hưng.

Theo ông Hùng, khoảng 12h ngày 17-7 cháu Đạt và Hoàng cùng với một số đứa trẻ khác rủ nhau đến khuôn viên Trường tiểu học Cẩm Hưng chơi.

Trong lúc chơi đùa, cháu Đạt và Hoàng rơi xuống công trình hố ga của trường này. Sau đó có một đứa trẻ về báo tin thì người nhà tá hỏa đến hố ga tìm kiếm đã phát hiện hai cháu tử vong do đuối nước.

Hố ga của Trường tiểu học Cẩm Hưng mới được đào, có độ sâu hơn 1m. Do mấy ngày mưa nên hố ga bị ngập nước.

VĂN ĐỊNH - TRẦN HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên