Rối tung kẻ được, người không!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chuyện thuế thu nhập xem ra khá rối! Bây giờ đến lượt mấy cô người mẫu kêu không được trừ 25% là... bất công. Cũng là biểu diễn trên sân khấu, sao ca sĩ thì được trừ, còn họ lại... không?

- Nghề người mẫu cũng vất vả tập luyện, cũng tốn kém phấn son, chỉ thua ca sĩ ở chỗ không... phát âm thôi!

- À, nhưng mấy ông diễn viên kịch nói, điện ảnh cũng có... phát âm, thậm chí “phát” đến... khan tiếng luôn vẫn không được trừ!

- Ủa, vậy sao? Thế mấy vị diễn viên ca kịch (hát tuồng, cải lương...) có được trừ không?

- Được, cứ có “hát” là được! Chẳng hạn như ông Bảo Quốc diễn hài kịch hoặc đóng phim thì không được trừ, còn hát cải lương lại được trừ. Thế nhưng mấy cô nghệ sĩ múa không hề “hát” câu nào lại vẫn được trừ...

- Tôi bắt đầu... “lộn xộn” rồi đây! Chả hiểu vì sao được, vì sao không?

- Cũng là diễn viên, cũng là nghệ sĩ, cũng hoạt động nghệ thuật vậy mà kẻ được, người không! Đó là chưa nói đến chuyện tại sao nghệ sĩ được trừ, còn... văn sĩ, nhạc sĩ cũng làm nghệ thuật lại “bị từ chối”! Mà nếu trừ cho văn sĩ, nhạc sĩ thì sao lại không chấp nhận nhà báo vốn cũng sống bằng cây bút và chất xám! Mà nếu...

- Thôi, xin ông, tôi hết “lộn xộn” mà đã chuyển sang... “tẩu hỏa nhập ma”, “chạm mạch bốc khói” khét lẹt rồi đây...! Trừ - không trừ, không trừ - trừ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất