- Mấy năm mới có một lần, cũng phải ráng căng mắt hò hét với anh em chứ! Mà nè, đó là ông bạn mới chỉ thấy vài nét sơ phác bên ngoài thôi, chứ còn nội tâm cũng nhiều điều u uẩn lắm...
- Chắc lại bị sếp rày, vợ la chứ gì? Chuyện này cũng đương nhiên thôi.
- Đời buồn lắm bạn ơi! Đã cùng lăn với quả bóng, đâu thể ngồi xem chay, cũng phải chơi vài độ cho có không khí, cho thêm bốc. Mới một trận Hà Lan gãy cánh, tui đã mất đứt nguyên tháng cà phê sáng. Coi như từ nay đến tháng sau, mỗi sáng tui chỉ còn có thể ngồi nhìn... ông bạn uống cà phê thôi!
- Trời! Thảm cảnh này, thiệt nghe mà chua xót quá chừng! Có thể chia sẽ với bạn hiền điều gì đây?
- Chỉ mong ông anh thương tình mà ra tay giúp đỡ. Quả bóng Euro còn lăn nhiều trận nữa, còn nhiều cơ hội thay đổi số phận. Chỉ cần... chỉ cần... ông anh cho vay vài triệu làm vốn. May ra vài trận nữa, tui lại lên hương.
- Quả bóng còn lăn là còn hi vọng, còn cơ hội phải không?! Chẳng lẽ chỉ mới vài trận, đã phải ngồi ngoài nhòm thiên hạ chơi thì ức lắm. Có điều... có điều... bọn mình cũng thảm cảnh như nhau. Nếu bạn đứt nguyên tháng cà phê sáng, thì hỡi ôi, mình cũng đã nướng luôn trọn gói tiền cơm trưa. Rồi đây chúng ta sẽ sống thế nào cho qua con trăng này? Chỉ còn một con đường, ra tiệm cầm đồ, nếu như... nếu như... có gan!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận