![]() |
Nhìn chung là có thể nói như vậy. Ngoài diễn tại các tụ điểm, anh còn cộng tác với nhiều chương trình hài như Tài Tiếu Tuyệt, Siêu Thị Cười của Đài HTV, chương trình Phút 89 của Công ty truyền thông giải trí Gia Việt phát trên các đài TH tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và chuẩn bị thực hiện cho đài SCTV 1. Ngoài ra anh còn “vi vu” khoảng 23 tỉnh, thành phục vụ công nhân các khu công nghiệp, các trường học về chương trình An toàn giao thông…
* Xuất thân ca sĩ rồi quẹo cua qua mần diễn viên hài, đóng phim, cải lương… Cái gì Anh cũng mần tuốt luốt, có khi nào bị lộn tiệm hông?
- Lộn thì không. Nhưng đối với nghề diễn, dù mới vô nghề hay đã “cứng cựa” mần sao tránh khỏi những lúc bị tẩu hỏa nhập ma, “cháy” trên sân khấu. Vốn mau tay mau chưn luôn cả mau miệng nên tui “chữa cháy” rất hiệu quả…
* Còn việc viết kịch bản?
- Đó là nghề tay trái của tui mà. Viết kịch bản góp một phần hổng nhỏ trong cuộc sống của gia đình tui.
* Anh định mua thêm nhà mới?
- Chuyện mua nhà thì “bỏ qua đi Tám”. Nhưng sang năm tui có thêm căn nhà thứ năm là… có thiệt. Bởi căn nhà gia đình tui đang mướn ở sắp hết hợp đồng và họ hổng cho mướn lại. Cho nên bi giờ tui đang… rối!
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận