14/04/2011 05:15 GMT+7

Rio Ferdinand trên cả tuyệt vời

HOÀNG YẾN (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
HOÀNG YẾN (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

TT - Một hình ảnh khiến tôi không thể quên trong trận M.U thắng Chelsea 2-1 rạng sáng qua, đó là việc trung vệ đội M.U Rio Ferdinand dù bị chấn thương, mặt nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn nỗ lực thi đấu hết 90 phút.

Phút 10, Ferdinand bất ngờ bị đau và di chuyển khập khiễng trên sân khiến ông Alex Ferguson lệnh cho trung vệ dự bị Chris Smalling ra khởi động ngoài sân. Smalling có bước tiến dài thời gian gần đây nhưng khó đủ tầm cho trận đấu lớn này nên Ferdinand phải gắng gượng thi đấu. Hình ảnh Ferdinand rướn người bật nhảy phá bóng chỉ với một chân trụ hay nghiến răng tăng tốc đuổi theo Fernando Torres và Didier Drogba thật đáng khâm phục. Sau những lần ấy, ống kính truyền hình thường cho thấy rõ gương mặt anh nhăn nhó đau đớn, có lúc phải đi lò cò trên sân.

Chưa kể, Ferdinand còn nhiều tình huống phán đoán thông minh và luôn điềm tĩnh khi sát cánh cùng Nemanja Vidic để tạo lá chắn thép cho hàng phòng ngự M.U.

Trước trận đấu giữa M.U và Chelsea, dường như mọi người chỉ nhắc đến ngôi sao trị giá 80 triệu USD Fernando Torres, có mấy ai nhắc đến Park Ji Sung, Giggs hay Ferdinand của M.U? Tuy nhiên, Torres tiếp tục mờ nhạt. Chính vì thế chiến thắng của M.U có đóng góp rất lớn của Ferdinand càng trở nên đáng nhớ hơn.

HOÀNG YẾN (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên