14/03/2011 02:18 GMT+7

Richards đưa Man City vào bán kết

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Hậu vệ Richards đã trở thành người hùng của Man City với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh ở phút 74, giúp Man City vượt qua Reading để giành quyền lọt tiếp vào bán kết FA Cup (khuya 13-3).

* Hạ West Ham 2-1, Stoke City vào bán kết

TTO - Hậu vệ Richards đã trở thành người hùng của Man City với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh ở phút 74, giúp Man City vượt qua Reading để giành quyền lọt tiếp vào bán kết FA Cup (khuya 13-3).

Một chiến thắng vất vả của thầy trò HLV Mancini. Ở trận đấu này, Man City được đánh giá cao hơn hẳn so với Reading, nhưng trước một đối thủ chơi chặt chẽ và rất chịu đeo bám, các học trò HLV Mancini đã gặp rất nhiều khó khăn trong những pha lên bóng và tiếp cận khung thành thủ môn McCarthy.

Vì thế, dù áp đảo hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng nhưng Man City đã không thể oanh tạc khung thành Reading giống như họ đã từng thể hiện trước Aston Villa, Notts County, Leicester ở các vòng đấu trước (trên sân nhà The City of Manchester).

Ở hiệp đấu đầu tiên, Man City có ba cơ hội và đều xuất phát từ những pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc cả Wright-Phillips, David Silva, Yaya Toure đều không tận dụng được với những pha dứt điểm vào ngay vị trí thủ thành McCarthy. Trong đó đáng tiếc nhất là Silva với pha sút bồi vào ngay người thủ thành McCarthy khi anh này đã té ngã sau cú dứt điểm sấm sét từ góc hẹp của Wright-Phillips (phút 18).  

Đầu hiệp 2, Man City lại có thêm một cơ hội nữa để vươn lên sau pha đột phá rất hay bên cánh trái của Silva (qua ba cầu thủ Reading). Nhưng nỗ lực Silva lại không được Tevez tận dụng khi tiền đạo này thực hiện pha đánh gót hụt bóng từ cự li gần khi trước mặt chỉ còn mỗi thủ thành McCarthy.

Thất vọng trước sự yếu kém của các tiền đạo, hậu vệ Richards lao lên tấn công vào anh đã thành công. Phút 74, từ quả phạt góc bên cánh trái của Silva, Richards bật cao hơn tất cả các hậu vệ Reading thực hiện pha đánh đầu cực mạnh hạ thủ thành McCarthy, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Man City lọt tiếp vào bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, Stoke City cũng đã ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước West Ham trên sân nhà.

Trung vệ Robert Huth mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 12 với một pha đánh đầu hiểm hóc sau quả treo bóng của Delap, và Higginbotham là người đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Stoke City ở phút 63 với một pha sút phạt đẳng cấp ngay rìa vòng cấm.

Xen giữa hai bàn thắng của Huth và Higginbotham là bàn gỡ 1-1 của Piquionne cho West Ham (phút 30) và pha sút hỏng 11m của Etherington (Stoke City) ở đầu hiệp 2 sau tình huống anh bị Parker phạm lỗi trong vòng cấm.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên