Rèn kỹ năng sống ở... chùa

 QUẢNG ĐỨC
 QUẢNG ĐỨC

AT - Đúng 4g30 sáng, tiếng chuông chùa vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Bạn trẻ từ các khu giảng đường choàng tỉnh giấc để kịp thu dọn chỗ ngủ và vệ sinh cá nhân trước khi ra sân tập thể dục. Một ngày của khóa tu mùa hè dành cho bạn trẻ của chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM) bắt đầu từ sớm tinh mơ.

7BboJnOt.jpgPhóng to
Ngoài thời gian tu học, bạn trẻ còn được giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng

Bảy ngày nép mình vào khuôn phép

Trong buổi lễ khai khóa, thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa, nhấn mạnh: “Các em đừng nghĩ chữ tu này là gì cao xa lắm. Tu theo tiếng Hán - Việt là sửa chữa sai lầm để hoàn thiện bản thân”. Vì vậy, khóa tu mùa hè dành cho bạn trẻ như một khóa học hè nên phần nhiều mang tính giải trí, vui chơi, nhưng cũng là khắc nghiệt đối với những ai lần đầu tập cho mình thói quen sống có nề nếp, quy củ.

Từ khâu đăng ký nhập khóa, các bạn được phân thành bên nam và bên nữ. Bạn nam được phát dép màu trắng, bạn nữ dép đen; cùng với đó, mỗi khóa sinh được cấp một số thẻ quy định về nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ trong suốt bảy ngày tu học. Đây cũng là bài học đầu tiên giúp các bạn có cách làm việc khoa học và hợp lý.

Một ngày của khóa bắt đầu từ 4g30 sáng và kết thúc lúc 21g, khi tất cả khóa sinh đều phải ổn định chỗ ngủ. Nhiều bạn mắt mũi vẫn còn kèm nhèm trong bộ dạng ngái ngủ đến khổ sở nhưng kiên quyết nói không với sự cám dỗ của “thần ngủ”. Mỗi khóa sinh chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để gấp mùng mền, làm vệ sinh cá nhân trước khi kịp có mặt ở sân tập thể dục.

“Những ngày đầu phải nói là một cực hình với mình nhưng dần dần mình đã thích nghi được. Mà cũng nhờ vậy mình mới biết được một giấc ngủ sớm và dậy sớm sẽ làm người ta minh mẫn hơn rất nhiều” - bạn Phương Nam nói.

Bảy ngày nép mình vào khuôn phép, cách biệt với thế giới bên ngoài, xa các cuộc vui cùng bạn bè, tập cho mình cuộc sống tự lập khi không có cha mẹ cạnh bên..., bạn trẻ có cơ hội sống với những gì gần nhất và chân thật nhất bên mình. Cuộc sống không điện thoại di động, không Internet, không tivi... đã cho các bạn nhiều thời gian để chiêm nghiệm những điều quý báu trong cuộc sống mà mình đã quên lãng bấy lâu nay.

Nhận ra con thương cha mẹ thật nhiều!

Các bạn tham dự khóa tu được dạy những kỹ năng mà trước giờ đều nghĩ là “dễ ợt”: đi, đứng, nằm, ngồi, chào hỏi, ăn uống... Nhưng điều ý nghĩa nhất khóa tu là khóa tu đã chạm đến những cảm xúc bị bỏ quên của rất nhiều bạn trẻ hiện nay.

Các bài giảng hàm chứa những câu chuyện rất xúc động về gia đình như: Vượt qua chính mình (Nguyễn Thành Nhân - giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam), Tâm hồn cao thượng (ĐĐ Thích Trí Huệ), Tuổi trẻ và sự cô đơn (sư cô Thích Nữ Hương Nhũ)... đã chuyển hóa rất lớn tình cảm của các bạn đối với cha mẹ.

Có những bạn nam “một thời oanh liệt lẫy lừng” lần đầu biết rơi nước mắt cho cha mẹ. “Mình cảm thấy rất đau lòng vì từ nhỏ đến lớn chỉ ăn chơi đua đòi làm khổ cha, làm khổ mẹ” - Quốc Đạt nói trong nước mắt.

Còn bạn Ly Long (quốc tịch Campuchia) cũng không khỏi nghẹn ngào: “Trước giờ mình chỉ toàn cãi lại cha mẹ, chưa bao giờ nói được lời nào tử tế”. Khơi dậy chữ hiếu trong lòng giúp các bạn trẻ có bước chuyển rất lớn trong cuộc đời mình trước khi quá muộn. Đây cũng là tâm nguyện của những người tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên mà không mưu cầu bất kỳ lợi ích nào.

Quý thầy tâm sự chương trình mở ra không nằm ngoài mong muốn chung tay với xã hội đánh thức các bạn trẻ đang mải mê chạy theo game online, đua xe, ăn chơi đua đòi... để ngày càng xa lánh những người thân yêu bên cạnh.

Thầy Thích Tâm Từ chia sẻ: “Đến với khóa tu này, ít nhiều các bạn nhận thức được lý tưởng sống của mình, rằng tương lai của mình do mình quyết định. Tập cho các bạn sống biết thương yêu và hiếu đạo là hai điều căn bản nhất”.

Mình đã sai

Trước kia mình là một người con ngỗ nghịch, hỗn hào với cha mẹ, bất hòa với em nhỏ, nói năng rất ngang tàng. Vì lợi ích của bản thân, mình bất chấp tất cả. Mình chỉ biết lo cho mình mà bỏ mặc mọi người. Có lần vì bị mắng oan, mình đã uống thuốc tự tử. Lúc đó cha mẹ buồn lắm, đưa mình vào bệnh viện mà nước mắt cứ rơi. Mẹ nói: “Con ơi, sao khờ quá vậy con?”...

Còn nhớ ngày tu tập thứ 3, mình được nghe bài pháp Con có biết không? đã làm mình thức tỉnh rất nhiều. Mình đã khóc, những giọt nước mắt của đứa con biết ăn năn, hối lỗi. Lúc đó chẳng hiểu sao lòng mình cứ nghèn nghẹn, tim đau nhói khi nhớ về những ngày trời mưa. Ngày đó mặc dù rất lạnh, rất đói nhưng cha mẹ vẫn cố gắng ra làm ngoài đồng, chịu sương chịu gió chỉ mong cho đứa con nhỏ này ăn ngon, mặc đẹp...

Cha mẹ là thế đấy! Cho đi tất cả mà đâu mong nhận lại điều gì. Có ai đã từng làm cha mẹ buồn khổ giống như tôi thì hãy dừng lại đi bạn ơi! Cuộc đời chẳng có ai là sống mãi bên ta, lỡ sau này cha mẹ có qua đời mà lúc đó mới biết ăn năn sám hối thì cũng đã muộn rồi!

Kn2XJZMt.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15(số 101 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 QUẢNG ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất