28/02/2020 09:33 GMT+7

Real Madrid - Ronaldo vẫn nhớ nhau

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Một sự thật cần phải thừa nhận: Ronaldo không còn là 'hung thần' ở Champions League và Real Madrid cũng hoàn toàn mất vị thế bá chủ đấu trường châu lục, kể từ khi họ rời xa nhau.

Real Madrid - Ronaldo vẫn nhớ nhau - Ảnh 1.

Real (phải) bị M.C áp đảo ngay tại sân nhà - Ảnh: AFP

Bất ngờ đã xảy ra trong ngày thi đấu cuối cùng của lượt đi vòng 16 đội Champions League khi Real Madrid (R.M) để thua Manchester City (Man City) 1-2 trên sân nhà, còn Juventus bị Lyon quật ngã 0-1 trên sân khách.

Ngày dũng cảm của Pep

Trước khi chê bai R.M, cần phải dành lời khen ngợi cho HLV Pep Guardiola khi ông tung ra một trong những đội hình "dị nhất" của Man City trong 3 năm qua: sơ đồ 4-4-1-1.

Với sơ đồ này, những ngôi sao như Sergio Aguero, David Silva, Raheem Sterling, Fernandinho được cho ngồi dự bị, Gabriel Jesus đá chính nhưng không phải ở vị trí tiền đạo mà là tiền vệ cánh trái, Riyad Mahrez đá ở cánh đối diện.

Ilkay Gundogan cùng Rodrigo án ngữ khu trung lộ tuyến tiền vệ. Hai điểm nhấn nằm ở Kevin De Bruyne - người đá cao nhất trên hàng tiền vệ, gần như là một tiền đạo lùi và Bernardo Silva với vị trí tiền đạo cắm lạ lẫm.

Sơ đồ "kỳ dị" đó của Pep giúp Man City hoàn toàn áp đảo đối phương ngay từ hiệp một. Chỉ có thần may mắn cùng sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois mới giúp R.M trụ vững hơn 70 phút, thậm chí còn có bàn mở tỉ số do công Isco ở phút 60.

Nhưng đội nào chơi hay hơn rồi cũng phải thắng. Khi HLV Guardiola bắt đầu thực hiện những biến chuyển: đưa Sterling vào thay Silva, Jesus lên đá tiền đạo, cũng là lúc R.M sụp đổ. Jesus ghi bàn cân bằng tỉ số nhờ đường kiến tạo của De Bruyne ở phút 78.

Và 5 phút sau đó, chính De Bruyne lập công trên chấm phạt đền sau khi Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

R.M nhớ Ronaldo

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với R.M khi Sergio Ramos nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 86. Nếu không có pha truy cản đó, R.M có thể còn thua đậm hơn. Nhưng thất bại 1-2 trên sân nhà là đủ để cánh cửa vào tứ kết của R.M rất hẹp bởi có thắng 1-0 ở trận lượt về họ cũng sẽ bị loại.

Man City chơi hay là điều không có gì phải phủ nhận, còn R.M? Đó là một câu chuyện quá cũ. Trong giai đoạn thống trị Champions League 3 năm liên tục của R.M, không ít lần họ bị đối thủ dồn ép nhưng rồi vẫn tìm được chiến thắng chung cuộc nhờ bản năng săn bàn của Ronaldo.

Hàng phòng ngự của Man City chưa bao giờ chơi tốt và rạng sáng qua cũng vậy. Dù vậy, các chân sút R.M đã không khai thác được điều này.

Tuy Isco và Vinicius Junior chơi không tệ, nhưng họ không biết cách "đánh hơi" bàn thắng từ những vị trí nhạy cảm như Ronaldo trước đây.

Real Madrid - Ronaldo vẫn nhớ nhau - Ảnh 2.

Ronaldo hoàn toàn nhạt nhòa trước Lyon - Ảnh: AFP

Chán nản với HLV Maurizio Sarri

Ronaldo trong 3 năm cuối cùng chơi bóng ở R.M đã ghi đến 43 bàn thắng tại Champions League. Nhưng kể từ khi sang Juventus, anh chỉ ghi 8 bàn thắng ở giải đấu mà anh là cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử.

Ở Serie A, Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn như tại La Liga. Nhưng Champions League là nơi phản ánh sự khác biệt rõ ràng giữa R.M và Juventus. Vốn không dày truyền thống ở Champions League, Juventus dường như càng tệ hơn trong tay HLV Maurizio Sarri.

Hiệp một trận gặp Lyon thể hiện bộ mặt nhàm chán, bảo thủ của ông Sarri. Họ vào trận với lối đá "Sarri-ball" thường thấy mà dường như không hề nghĩ rằng: Champions League, nhất là vòng knock-out, khác xa Serie A.

Lyon không cần cầm bóng nhiều nhưng vẫn chơi tưng bừng và hoàn toàn áp đảo Juventus về số lần dứt điểm (11 so với 4 trong hiệp một). Vì vậy, việc đội chủ nhà có bàn thắng là chuyện rồi cũng phải đến.

Hiệp hai - khi Juventus bắt đầu "tỉnh lại" thì Lyon đã lùi về tử thủ. Và việc ông Sarri "nhồi nhét" vào sân thật nhiều ngôi sao tấn công chỉ càng khiến phần sân đối thủ thêm chật chội. Ronaldo bị kèm quá chặt, đến mức chỉ tung ra vỏn vẹn 4 cú dứt điểm (và không cú nào đi trúng đích) suốt cả trận.

Thời ở R.M, Ronaldo được mớm bóng từ những đôi chân cần mẫn nhưng nghệ sĩ của Toni Kroos, Luka Modric và tận dụng các khoảng không được tạo ra từ Karim Benzema. Giờ đây, trong mớ chiến thuật rối rắm của Sarri, Ronaldo như gã khổng lồ mắc kẹt trong đầm lầy.

Ông Sarri chê học trò

Tỏ ra không hài lòng về các học trò sau trận thua Lyon, ông Sarri nói: "Hiệp một chúng tôi di chuyển bóng quá chậm và để đối thủ gây sức ép, giành chiến thắng trong những pha tranh chấp.

Chúng tôi đánh mất sự quyết tâm khi tấn công và ở khả năng phòng ngự trong khoảng 15 phút. Hiệp hai khá hơn nhưng vẫn chưa đủ khi chơi ở Champions League. Tôi không biết vì sao các cầu thủ lại không chịu hiểu rằng việc chuyền bóng nhanh quan trọng đến thế nào".

Ronaldo mất hút trên sân, Juventus phơi áo trước Lyon Ronaldo mất hút trên sân, Juventus phơi áo trước Lyon

TTO - Rạng sáng 27-2, CLB Juventus đã phải nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách đến sân của Lyon ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên