20/02/2011 04:57 GMT+7

Real Madrid nhẹ nhàng thắng Levante

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Không ngoài dự đoán, rạng sáng nay 20-2, Real Madrid đã có trận thắng rất cầm chừng trước Levante với tỷ số 2-0. Trong các trận đấu còn lại, Valencia đã bất ngờ để Sporting Gijon cầm chân 0-0 ngay tại sân nhà Mestalla.

Dù đã từng thắng đối thủ 8-0 trong khuôn khổ cúp nhà vua tại sân Santiago Bernabeu nhưng không vì vậy mà HLV Mourinho tỏ ra khi dễ đối thủ này. Trái lại, ông đã tung vào sân đội hình mạnh nhất theo sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Hơi bất ngờ là Benzema đã được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu, thay vì Adebayor.

Real Madrid đã có khởi đầu không thể tốt hơn khi Benzema ghi bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ sáu của trận đấu. Người có công lớn trong bàn thắng của Benzema chính là tiền vệ người Argentina, Di Maria.

lsWeQzRl.jpgPhóng to
Benzema, Khedira, Marcelo và Kaka chúc mừng Carvalho khi anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 - Ảnh: Reuters

Bị rút ra sớm ở vòng đấu trước để nhường chỗ cho thủ môn Adan vì khi đó Casillas bị thẻ đỏ, Di Maria hẳn rất "ngứa" chân. Và hôm nay anh đã "thỏa lòng" bằng một pha đi bóng khéo léo vượt qua ba hậu vệ đối phương, xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang như đặt để tiền đạo người Pháp, Karim Benzema dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Bàn thắng từ sớm của Real Madrid đã tước hết mọi nhuệ khí chiến đấu của Levante. Thế trận một chiều cũng từ đó diễn ra đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Khung thành của Levante luôn bị đặt trong tình huống chao đảo nhưng dường như các tiền đạo của Real Madrid đều không muốn nhắm thật chuẩn xác trong pha dứt điểm cuối cùng của mình.

Liên tiếp, Ronaldo, Kaka hay Benzema đều dứt điểm khá cẩu thả hoặc bị thủ môn Munua của Levante đẩy ra. Dù vậy, các cầu thủ Real Madrid không hề tỏ ra nuối tiếc. Cuối cùng thì sức ép của Real Madrid cũng đã được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 43.

GLVMsEYZ.jpgPhóng to
HLV Mourinho đã trải qua chín năm và 148 trận bất bại trên sân nhà - Ảnh: AP

Từ pha đá phạt ở sát biên ngang, Ronaldo sút bóng thẳng về phía khung thành Munua; bóng tìm đến đúng vị trí của Carvalho - người hoàn toàn bị bỏ lỏng - và trung vệ này đã đệm bóng bằng .... đầu gối ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Cầm chắc chiến thắng chỉ sau 45 phút thi đấu, trong hiệp hai, các cầu thủ Real Madrid chơi rất nhàn nhã. Họ vẫn tràn lên tấn công và cũng như trong hiệp một, đã tạo ra rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn.

Đến nửa cuối hiệp hai, HLV Mourinho thực hiện ba sự thay đổi người. Cả ba sự thay đổi này đều nhằm làm nóng các cầu thủ chứ không hề có ý định triển khai chiến thuật mới hay lui về phòng ngự. Adebayor vào sân thay Benzema, Oezil vào thay Kaka và Gago vào thay Lassana Diarra.

i8oBt7iO.jpgPhóng to
Một pha "đấu tay đôi" giữa Ronaldo và thủ môn Munua - Ảnh: Getty Images

Có thể nói hiện nay đội hình của Real Madrid đã đạt độ dày cần thiết trong đó HLV Mourinho có thể thoải mái xoay vòng cầu thủ. Hiện ông có đến năm tiền vệ phòng ngự chất lượng cao là Khedira, Alonso, Diarra, Gago và Granero cho hai vị trí ra sân. Tương tự, ông có năm tiền vệ tấn công Ronaldo, Oezil, Di Maria, Kaka và Canales hoặc Leon cho ba vị trí hộ công.

Thắng lợi này giúp Real Madrid tạm thời thu ngắn khoảng cách điểm với Real Madrid chỉ còn hai nhưng đội bóng xứ Catalan còn một trận chưa thi đấu. Và ngoài ra đây cũng là trận đấu thứ 148 liên tiếp không thua trên sân nhà của HLV Mourinho, trong giai đoạn chín năm dẫn dắt các đội bóng Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid.

Với đội hình đầy đặn và phong độ khá tốt hiện nay, Real Madrid đang rất tự tin trong chuyến làm khách đến sân của Lyon vào giữa tuần sau. Tuy nhiên cũng khó kỳ vọng một trận thắng lớn của Kền kền trắng bởi vì HLV Mourinho vốn luôn rất thận trọng trong các trận đấu loại trực tiếp, đặc biệt là thi đấu trên sân khách.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên