TTO - Rạng sáng nay 15-1, Real Madrid từ chỗ bị dẫn trước 0-1 đã lội ngược dòng thắng Mallorca 2-1 ngay trên sân khách.
Trận thắng dù chẳng mấy thuyết phục nhưng nó cũng đủ giúp Real Madrid tạm hơn Barca tám điểm trong khi Barca còn một trận chưa đá.
Tuần trước Real Madrid đã đại thắng 5-1 Granada. Tuần này Real Madrid chật vật thắng Mallorca 2-1. Tuy hai tỉ số khác nhau, số bàn thắng ghi được khác nhau nhưng cái cách Real Madrid là giống nhau: lấy công bù thủ.
Bước vào trận đấu, HLV Jose Mourinho xếp đội hình 4-2-3-1 với bốn hậu vệ giăng ngang Arbeloa - Pepe - Ramos - Marcelo; hai tiền vệ phòng ngự Diarra - Alonso và ba tiền vệ tấn công Ronaldo - Oezil - Callejon và tiền đạo cắm Benzema.
Trong sơ đồ này, Callejon đá thay vị trí tiền vệ cánh phải của Di Maria nhưng dâng cao hơn, thường xuyên "biến thành" một tiền đạo thứ hai.
Dù ra quân với đội hình đầy đặn và mắc tiền nhưng hàng thủ của Real Madrid nói riêng và toàn đội Real Madrid đã có một hiệp một cực kỳ tệ hại trước Mallorca. Bên hành lang cánh trái, Marcelo thường xuyên dâng cao do đó lui về phòng ngự không kịp. Trong khi đó Ramos thường xuyên lóng ngóng trong các pha lao ra trám chỗ cho Marcelo. Đã nhiều lần Alonso đã phải lui về vị trí trung vệ để hỗ trợ cho Pepe và Ramos.
Không chỉ vậy Lass Diarra cũng chơi không tốt, nhiều lần làm mất bóng, khiến áp lực lên hàng phòng ngự lỏng lẻo của Real Madrid càng thêm lớn.
Ở phía trên, hai tiền vệ Ronaldo và Oezil có nhiều pha chạm bóng và xử lý thiếu tinh tế, thậm chí phải nói rằng thiếu cảm giác bóng. Tất cả dẫn đến việc Benzema đói bóng và khung thành Mallorca trở nên rất yên ổn.
Ngược lại, sự rời rạc trong phòng ngự tuyến giữa và tuyến sau của Real Madrid đã khiến thủ môn Casillas luôn bị đặt vào tình trạng cảnh báo, nơm nớp lo sợ. Và điều gì đến cũng phải đến, Real Madrid bị thủng lưới.
Phút 39, xuất phát từ pha đá phạt góc, bóng được chuyền cho Castro, cầu thủ này tạt tầm trung vào trung lộ và Hemed đã rất nhanh, chạy cắt mặt trung vệ Pepe, lao người đánh đầu tung lưới thủ môn Casillas.
Việc Mallorca ghi bàn mở tỉ số là kết cục hoàn toàn hợp lý cho những gì diễn ra trên sân.
Sau bàn thua, các cầu thủ Real Madrid vẫn chưa thật sự bừng tỉnh. Họ vẫn chơi không máu lửa, dù vậy vào cuối hiệp Sergio Ramos vẫn một lần đưa bóng chạm cột dọc trong pha tham gia tấn công trong tình huống bóng chết.
Tất cả chỉ thay đổi với Real Madrid khi HLV Mourinho có ba sự thay đổi rất mạo hiểm trong hiệp hai: rút hai hậu vệ, một tiền vệ phòng ngự để đưa vào sân một cầu thủ đa năng, một tiền đạo tấn công và một tiền đạo. Lần lượt ở phút 45 và 59 Diarra, Arbeloa rồi Marcelo phải rời sân nhường chỗ cho Higuain, Kaka và Coentrao.
Như vậy lúc này Real Madrid thi đấu chỉ với duy nhất một tiền vệ phòng ngự là Alonso nhưng với ba tiền vệ tấn công Kaka - Oezil - Ronaldo cùng ba tiền đạo Callejon - Benzema - Higuain. Ngoài ra Coentrao cũng liên tục tham gia tấn công.
Không chỉ thay đổi về đội hình, HLV Mourinho còn truyền được lửa cần thiết cho các học trò và khiến họ thi đấu tưng bừng hơn. Hiệp hai thuộc về Real Madrid. Và việc họ có hai bàn thắng, dù khá may mắn, là điều xứng đáng.
Phút 72, xuất phát từ pha đi bóng bên cánh trái của Oezil, ngoặt bóng vào trung lộ rồi bất ngờ tỉa bóng bằng má ngoài chân trái cho Higuain thoát xuống. Từ một góc sút khá hẹp, Higuain đã tung ra một cú sút khá uy lực nhưng có thể nói chưa đủ độ hiểm. Chỉ tiếc cho Mallorca là thủ môn Aouate khá bất cẩn khi không cản được cú sút này, để bóng đi vào lưới.
Và bàn thắng ấn định tỉ số của Real Madrid đến ở phút 85. Xuất phát từ pha chuyền dài của Ramos, hàng thủ của Mallorca lúng túng phá bóng không tốt để Higuain cướp bóng rồi dứt điểm chạm thủ môn Aouate dội ra. Bóng bật ra xa, ngoài vòng cấm địa nhưng Callejon đã có mặt kịp thời dứt điểm khéo léo, ấn định chiến thắng 2-1.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận