22/10/2019 09:25 GMT+7

Real Madrid lại sa cơn khốn quẫn

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thất bại ở vòng 16 đội mùa năm ngoái đã là một thảm họa với Real Madrid. Và sau một mùa hè sắm sửa mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, họ thậm chí có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League năm nay.

Real Madrid lại sa cơn khốn quẫn - Ảnh 1.

Real Madrid mãi vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh khó khăn - Ảnh: AFP

Khi lá thăm đưa Real Madrid (R.M) vào cùng bảng với PSG, Club Brugge và Galatasaray, người hâm mộ đội bóng Tây Ban Nha đã nghĩ ngay đến kịch bản "long tranh hổ đấu" với gã nhà giàu nước Pháp PSG để tranh ngôi đầu bảng. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy đó lại là sự lạc quan thái quá.

R.M đang có màn khởi đầu Champions League tệ hại nhất những năm gần đây. Ở trận ra quân, họ thảm bại 0-3 trên sân của PSG. Về đến sân nhà, mọi chuyện cũng chẳng hề khá hơn khi chỉ phải tiếp đón Club Brugge bé nhỏ đến từ Bỉ. R.M bị dẫn trước 0-2 ngay từ hiệp 1 và rồi phải nhờ đến việc đối thủ bị mất người vào cuối trận mới lội ngược dòng gỡ hòa 2-2. Nói chung, đó là một trận hòa trong thế thua.

Sau kết quả bất lợi trước Club Brugge, có lẽ lúc này các CĐV R.M mới nhận thấy rõ tình thế bất lợi của họ ở bảng A. Đó là một bảng đấu tuy không quá khó nhưng đồng thời cũng không có đội bóng lót đường nào. Nếu như đã bị cầm hòa trên sân nhà bởi Club Brugge, giờ đây thầy trò Zinedine Zidane gần như không cầm chắc một trận thắng nào nữa ở bảng đấu này. Đặc biệt là trong chuyến làm khách trước Galatasaray vào rạng sáng mai.

Xét về lực lượng lẫn kinh nghiệm ở đấu trường châu lục, Galatasaray đều được đánh giá nhỉnh hơn so với Club Brugge. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hiện sở hữu không ít ngôi sao với những cái tên quen thuộc như Ryan Babel, Younes Belhanda, Fernando Muslera và đặc biệt là "mãnh hổ" Radamel Falcao.

Sau giai đoạn hồi sinh cùng CLB Monaco, Falcao bất ngờ chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm đến. Tiền đạo người Colombia ắt hẳn chưa muốn "dưỡng già" tại đây. Nên nhớ, Wesley Sneijder cũng từng thi đấu tưng bừng cùng Galatasaray. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không quá mạnh nhưng luôn bước ra đấu trường châu lục với thái độ đầy quyết tâm.

Đặt chân đến "chảo lửa" Turk Telecom ở Istanbul nổi tiếng cuồng nhiệt lại là một R.M run rẩy, rệu rã và đầy rối ren. Sau những kết quả bất lợi ở Champions League, R.M còn tự gây khó cho mình khi thua cả đội mới lên hạng Mallorca ở La Liga tuần rồi. Sau trận thua đó, nhiều CĐV R.M kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng sa thải HLV Zidane để mời về... Jose Mourinho.

Những đòi hỏi vô lý của các CĐV cho thấy đội bóng hoàng gia lúc này bị chia rẽ nghiêm trọng đến thế nào. Chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cho những mối quan hệ vốn đã không lành lặn giữa HLV Zidane và các ngôi sao của R.M như Gareth Bale, James Rodriguez...

Khó khăn càng chồng chất với R.M khi nhiều ngôi sao của họ chưa bình phục hoàn toàn chấn thương trước thềm trận đấu này như Toni Kroos, Luka Modric, Bale, Lucas Vazquez và Raphael Varane. Trong khi đó, chủ nhà Galatasaray sẽ có đội hình mạnh nhất.

Tottenham cũng cùng đường

Một đại gia khác cũng đang lâm nguy là Tottenham ở bảng B. Sau hai vòng đấu ở bảng B, Tottenham mới có được 1 điểm.

Không chỉ vậy, tinh thần nhà đương kim á quân còn sa sút nghiêm trọng sau loạt kết quả thảm hại thời gian qua. Cụ thể, trong vòng 7 trận gần nhất, Tottenham chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng, và sức ép sa thải giờ đây đè nặng lên vai HLV Mauricio Pochettino.

Rạng sáng mai, Tottenham sẽ chạm trán với đội đang xếp nhì bảng B là Zvezda (nhiều hơn Tottenham 2 điểm) trên sân nhà. Dù đó không phải là một thách thức quá lớn, nhưng với sự rệu rã của Tottenham lúc này (bị đội chót bảng Giải ngoại hạng Anh là Watford cầm hòa trên sân nhà tuần rồi), các CĐV của họ có lẽ cũng không còn tự tin về một trận thắng.

Các trận đấu được THTT

* 23h55 ngày 22-10: Shakhtar - Zagreb (K+NS), Atletico - Leverkusen (K+PM).

* 2h ngày 23-10: Brugge - PSG (My K+Live 2), Galatasaray - R.M (K+NS), Tottenham - Zvezda (K+1), Man City - Atalanta (K+PC), Juventus - Lokomotiv (K+PM).

* Lịch truyền hình có thể thay đổi so với dự kiến

Real Madrid thoát thua Club Brugge trên sân nhà Real Madrid thoát thua Club Brugge trên sân nhà

TTO - Bị dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, Real Madrid phải chờ đến khi Club Brugge (Bỉ) bị đuổi người mới có thể ghi bàn gỡ hòa 2-2 và giữ lại sân nhà Bernabeu 1 điểm ở lượt trận thứ 2 bảng A Champions League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên