
Vinicius là một trong những nhân tố làm xấu hình ảnh Real Madrid - Ảnh: REUTERS
Real Madrid gấu ó với trọng tài
Tóm tắt vụ căng thẳng giữa Real Madrid và ban trọng tài ở La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) như sau: Trước thềm trận chung kết Cúp nhà vua, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo bổ nhiệm ông Ricardo de Burgos Bengoetxea làm trọng tài chính của trận đấu.
Ngay lập tức, phía Real Madrid tỏ thái độ chỉ trích. Họ đăng tải một đoạn clip tổng hợp các sai lầm của trọng tài này. Đồng thời phân tích rằng tỉ lệ chiến thắng của Real Madrid trong các trận đấu được điều khiển bởi ông Burgos chỉ là 64%. Trái lại, con số tương ứng của Barca là 81%.
Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu, trọng tài Burgos bật khóc, kể chuyện con trai ông bị bạn bè miệt thị. Một đồng nghiệp của ông Burgos tức giận, kêu gọi mọi người cùng đoàn kết để chống lại áp lực bất công.
Phía Real Madrid tiếp tục lún sâu vào trò hề của mình khi bắn tiếng muốn bỏ đá trận chung kết. Lần này thì làng bóng đá chẳng ai bênh nổi Real Madrid nữa.
Atletico Madrid - đội bóng cùng thành phố - đã chỉ trích trên mạng xã hội: "Không thể chấp nhận được. Đừng làm hoen ố hình ảnh bóng đá Tây Ban Nha".
Đây không phải lần đầu tiên Real Madrid tự biến mình thành mục tiêu công kích của dư luận trong mùa giải này.
Đợt sóng đầu tiên là khi họ tạo chiến dịch tẩy chay ban tổ chức Quả bóng vàng, chỉ vì Vinicius Junior thua cuộc trước Rodri.
Tiếp đến, Real Madrid mở chiến dịch công kích các trọng tài từ khoảng đầu năm 2025. Cứ sau mỗi lần bị thổi phạt đền, bị rút thẻ đỏ, hay bị từ chối phạt đền, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại công kích RFEF, công kích các trọng tài, rên rỉ cho rằng bị phân biệt đối xử...
Màn tẩy chay đòi bỏ chung kết Cúp nhà vua là giọt nước tràn ly. Có vẻ chính ban lãnh đạo Real Madrid cũng đã nhận thức rằng mình đang đi quá xa, nên vội vã thông báo vẫn sẽ tham dự trận đấu.
Nhưng hào quang của một đội bóng vĩ đại - là thứ Real Madrid xem như đã đánh mất sau 1 mùa giải ồn ào.
Real Madrid phải nhìn lại bản thân
Việc Real Madrid chỉ trích, giận dỗi, khóc lóc về công tác trọng tài rõ ràng là điều phi lý, khi mà họ vẫn đang được hưởng lợi rất nhiều từ uy thế của mình.
Hồi tháng 1, RFEF treo giò Vinicius 2 trận vì tấm thẻ đỏ trực tiếp sau khi anh đánh vào gáy thủ môn của Valencia.

Mbappe (trái) nhận án phạt quá nhẹ - Ảnh: REUTERS
Sau trận, HLV Ancelotti than vãn rằng đội sẽ kháng án vì cho rằng ngôi sao người Brazil chỉ nên bị treo giò 1 trận. Nhưng hầu hết những ai theo dõi tình huống đó đều phải đồng ý rằng cách hành xử của HLV Ancelotti là lố bịch.
Đánh nguội đối thủ - là hành vi có thể dẫn đến một án phạt rất nặng. Trong trường hợp của Vinicius, RFEF xem như đã áp dụng hình phạt nhẹ nhất có thể.
Mới đây, Mbappe đạp thô bạo đối thủ dẫn đến một tấm thẻ đỏ khác. Nhưng rồi án phạt dành cho anh chỉ vỏn vẹn 1 trận. Lần này thì Real Madrid không thể mặt dày mày dạn than vãn gì nữa, vì họ được hưởng lợi quá rõ.
Thay vào đó, Real Madrid tìm cách công kích đội ngũ trọng tài điều khiển trận chung kết Cúp nhà vua. Mục đích là quá rõ ràng, nhằm gây sức ép trước để tiếp tục được hưởng lợi thế.
Những than phiền về thông số 64% và 81% tỉ lệ chiến thắng giữa 2 đội thực sự là một trò đùa. Chênh lệch tất nhiên có đáng kể, nhưng chẳng nói được điều gì.
Nếu Real Madrid muốn soi mói đến những chi tiết như vậy, tất cả các đội bóng ở La Liga đều có thể vạch rõ những lần họ hưởng lợi từ trọng tài, những lần Ramos, Pepe triệt hạ đối thủ trong quá khứ nhưng chẳng chịu hình phạt thích đáng...
Tất nhiên đội bóng càng lớn, càng mạnh, càng có uy thế, thì những lợi thế sẽ càng nghiêng về phía họ. Một quy tắc dễ hiểu trong làng thể thao.
Bên ngoài sân cỏ, Real Madrid xưa nay vốn để lại hình ảnh đẹp trong cách hành xử. Họ luôn cư xử tốt với cả những công thần, cho đến các cầu thủ dự bị, và duy trì được mô hình hoạt động suôn sẻ bất chấp mọi khó khăn về bối cảnh. Xứng danh đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Nhưng hình ảnh đó giờ đây đã bị hoen ố bởi một loạt cách hành xử không đẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận