20/11/2011 06:01 GMT+7

Real Madrid chật vật thắng Valencia tại Mestalla

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng nay 20-11, Real Madrid đã chật vật thắng Valencia với tỷ số 3-2 tại thánh địa Mestalla của Valencia. Trong khi đó Barca dễ dàng hạ gục Zaragoza 4-0 để tiếp tục soong hành cùng Real Madrid.

Trước trận đấu này, những tưởng rằng Valencia sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thất bại nhanh chóng vì họ vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở hàng tiền vệ như Sergio Canales và Ever Banega. Ấy vậy mà Real Madrid đã có một trận thắng cực kỳ nhọc nhằn và cái giá phải trả là có đến 7 cầu thủ Kền kền trắng phải nhận thẻ vàng.

HLV Emery đã làm bất ngờ nhiều người khi xếp ở hàng tiền vệ nhiều cầu thủ không tên tuổi như Feghouli hay Parejo mà không phải là những người được chờ đợi như Piatti, Jonas hay Aduriz.

Và đây là một chiến thuật rất hay của HLV Emery Rõ ràng việc để những cầu thủ thiên về thể lực ít tên tuổi đá ngay từ đầu đã khiến hạn chế rất nhiều lối chơi của Real Madrid và trong nửa cuối hiệp hai khi Piatti, Jonas, Aduritz được tung vào sân, Valencia đã làm mưa làm gió trước khung thành thủ môn Casillas.

gJlp29Z1.jpgPhóng to
Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng bàn thắng của Ronaldo - Ảnh: Getty Images

Trong khoảng thời gian 15 phút cuối trận với ba tiền vệ sáng tạo vừa có mặt trên sân, Valencia đã có 2 bàn thắng của Soldado để lần lượt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 rồi 2-3.

Cả hai bàn này đều thể hiện sự thiếu quyết đoán của hàng phòng ngự Real Madrid. Trong bàn thắng đầu tiên, Soldado lao vào sút bồi từ rìa vòng cấm địa. Và dù có cả Casillas lẫn hai hậu vệ đội nhà đứng ở vạch vôi nhưng họ tỏ ra khá lúng túng không phá bóng được. Còn ở bàn thứ hai, Soldado - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid - đã như chỗ không người, ung dung nhảy lên vẫy má ngoài chân trái để ghi bàn.

Và nếu ở những phút cuối trận, Aduritz không dứt điểm quá hiền vào người thủ môn Casillas hay Soldado bị xà ngang từ chối bàn thắng thì Real Madrid hẳn đã không thể rời sân Mestalla với trọn vẹn 3 điểm.

Về phần Real Madrid, trong trận này HLV Mourinho đã trình làng một đội hình cực kỳ mới lạ. Do vắng cả Kaka lẫn Di Maria do chấn thương, HLV Mourinho buộc phải từ bỏ sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 mà thay vào đó là sơ đồ 4-3-3, đội hình quen thuộc của Barca.

0RJfa4dl.jpgPhóng to
Một pha tranh bóng giữa Raul Abiol (áo đỏ của Real Madrid) với cầu thủ chạy cánh người Pháp Jeremy Matthieu - Ảnh: Getty Images

Trong sơ đồ này, Oezil và Ronaldo chơi ở hai cánh hỗ trợ cho tiền đạo cắm Benzema. Ở hàng tiền vệ Khedira chơi nhô cao nhất so với hai đồng đội Alonso - Diarra. Và ít nhiều, Real Madrid cũng tỏ ra khá thuần thục trong đội hình mới lạ này.

Nếu như hai bàn thắng của Soldado ghi vào lưới Casillas đều là những pha phối hợp đẹp, tận dụng tốt sự lúng túng có hệ thống của hàng phòng ngự Real Madrid thì 3 bàn thắng của đội khách đều đến khá may mắn.

Phút 20, tận dụng pha đá phạt nhanh, Alonso bấm bóng cho Benzema băng xuống và dứt điểm ngay bằng chân trái vào góc xa. Một pha dứt điểm đặc trưng của Benzema, không chỉnh sửa, không chần chừ mà ra chân rất nhanh, thực hiện một cú sút uy lực.

zqPmapiA.jpgPhóng to
Các cầu thủ Valencia phản ứng trọng tài khi ông không công nhận bàn thắng của Soldado vào cuối trận - Ảnh: AP

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Real Madrid diễn ra ở phút 72 khi Sergio Ramos lên tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn từ pha đá phạt góc của Oezil. Đáng nói nhất là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Ronaldo. Trong một pha phản công nhanh không quá nguy hiểm, thủ môn Diego Alves đã lao khỏi vòng cấm rất bất hợp lý để Ronaldo vượt qua rồi sút bóng ghi bàn từ góc hẹp.

Trong trận đấu còn lại, Barca đã dễ dàng thắng đội yếu Zaragoza 4-0. Ở trận này HLV Guardiola đã trở lại sơ đồ quen thuộc 4-3-3 với cặp trung vệ kỳ cựu Pique - Puyol. Trong khi đó ở hàng tiền đạo, cầu thủ trẻ Cuenca vẫn tiếp tục được tin dùng. Đây là trận thứ 3 liên tiếp cầu thủ trẻ này được ra sân ngay từ đầu.

Vào trận, Barcelona chơi chậm hơn bình thường nhưng cũng sớm có bàn thắng mở tỷ số của Pique ở phút 18. Sau đó đội chủ sân Nou Camp còn có thêm 3 bàn từ Messi (phút 43), Puyol (phút 54) và Villa (phút 75).

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên