10/01/2012 16:00 GMT+7

Real Madrid: biến nỗi đau thành sức mạnh!

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng mai 11-1, Real Madrid sẽ có trận lượt về vòng 1/16 gặp Malaga trên sân khách.

TTO - Rạng sáng mai 11-1, Real Madrid sẽ có trận lượt về vòng 1/16 gặp Malaga trên sân khách.

Ở lượt đi Real Madrid đã tạo được lợi thế nhất định sau khi lội ngược dòng thắng 3-2. Tuy nhiên trong trận lượt về, Real Madrid cần phải thắng đậm để hả giận đồng thời lấy lòng cổ động viên nhà.

Cuối tuần qua, báo chí thân Real Madrid đã chỉ trích Ronaldo rất nhiều trong trận thắng tưng bừng Granada đến 5-1. Sở dĩ anh bị chỉ trích vì đã không ăn mừng, thậm chí tỏ ra cáu gắt sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 5-1 phút thứ 89.

Hành động này của Ronaldo đã làm tổn thương nghiêm trọng cổ động viên Real Madrid. Tuy nhiên ban lãnh đạo Real Madrid đã hết lời bênh vực cầu thủ này. Trong buổi họp báo sau trận, trợ lý Karanka cho biết Ronaldo cáu gắt là vì không hài lòng với màn trình diễn của bản thân.

Còn ở buổi họp báo trước trận gặp Malaga, HLV Jose Mourinho cho biết ông thấy hành động này hoàn toàn bình thường. Không chỉ vậy, HLV Mourinho còn thách thức cánh nhà báo khi nói: “Nếu muốn chỉ trích vì không ăn mừng bàn thắng, các anh phải nói tôi trước tiên bởi vì trong cả năm bàn thắng tôi không tỏ ra vui vẻ, thậm chí cũng không đứng dậy. Trong khi đó tôi thấy rõ ràng Ronaldo đã ăn mừng rất nhiều trong bốn bàn thắng trước”.

Có thể thấy kể từ sau trận Real Madrid thua Barcelona 1-3 vừa qua, màn trình diễn của Ronaldo ngày càng kém. Điều đó đã góp phần rất nhiều vào việc Ronaldo thua quá xa Messi trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2011 vừa trao tặng rạng sáng nay. Vì vậy Ronaldo tỏ ra cáu bẳn là điều cũng dễ hiểu.

Chuyến làm khách tại sân Malaga của Real Madrid hứa hẹn có nhiều cạm bẫy. Đội bóng giàu có này rất khát khao một danh hiệu sau khi đổ khá nhiều tiền đầu tư. Giải La Liga đã ngoài tầm đối với  Malaga, do đó Cúp nhà vua Tây Ban Nha là mục tiêu duy nhất trong mùa.

Tuần trước, Malaga đã gây bất ngờ khi dẫn trước 2-0 nhưng đáng tiếc bị thua ngược 2-3. Cuối tuần qua, họ đã dưỡng sức khi chơi hoàn toàn dưới sức trong trận hòa Atl Madrid 0-0. Do đó có thể thấy Malaga đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này.

Real Madrid cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận này khi cả Ronaldo và Mourinho đều đã không dự gala trao Quả bóng vàng với lý do phải chuẩn bị trận gặp Malaga. Nhưng có lẽ phần nhiều do cả hai biết rằng họ không có cơ hội giành chiến thắng ở cả hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất lẫn HLV xuất sắc nhất.

Hiện nay vấn đề của Real Madrid là hàng thủ quá dở, đáng kể nhất là pha bóng Rico đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Granada vừa qua. Chiến thắng đến với Real Madrid chủ yếu nhờ hàng công quá tốt với sự đang tỏa sáng của Oezil và Benzema. Tương tự, Malaga cũng là đội vốn không mạnh ở hàng phòng ngự nhưng tấn công tốt.

Vì vậy, trận này được xem là cơ hội để đoàn quân HLV Jose Mourinho biến nỗi đau thành sức mạnh!

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên