11/12/2011 05:51 GMT+7

Real Madrid - Barca 1-3: Đội hay hơn đã thắng

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng nay 11-12, trận siêu kinh điển của bóng đá thế giới giữa Real Madrid và Barcelona trên sân Bernabeu đã kết thúc với phần thắng 3-1 dành cho đội khách. Như vậy trong tám lần đối đầu Mourinho - Guardiola, "người đặc biệt" đã thua đến bốn và chỉ thắng một.

TTO - Rạng sáng nay 11-12, trận siêu kinh điển của bóng đá thế giới giữa Real Madrid và Barcelona trên sân Bernabeu đã kết thúc với phần thắng 3-1 dành cho đội khách. Như vậy trong tám lần đối đầu Mourinho - Guardiola, "người đặc biệt" đã thua đến bốn và chỉ thắng một.

Real Madrid ra sân với đội hình 4-2-3-1, trong đó Ronaldo được giao cánh trái, Di Maria bên cánh phải và Oezil đảm nhận một khoảng trống rất lớn ở khu vực trung lộ, hỗ trợ Benzema ở phía trên. Đá phía sau họ là Alonso và Diarra. Trong khi đó bốn hậu vệ giăng ngang của Real Madrid gồm Coentrao, Ramos, Pepe và Marcelo.

Phía Barcelona, HLV Guardiola đã sử dụng sơ đồ 3-4-3, trong đó Busquets đóng vai trò tiền vệ quét, đá ngay sau bộ ba tiền vệ và sẵn sàng lui về, trở thành trung vệ hỗ trợ cho Pique. Alves đá trên hàng tiền vệ cùng Xavi và Fabregas. Trên hàng công là Messi, Sanchez và Iniesta. Và không chỉ bó cứng vào sơ đồ này, các cầu thủ Barca đã chơi cực kỳ biến hóa khiến Real Madrid dường như không theo kịp họ.

Khi đội hình hai đội chưa kịp triển khai hết thì Real Madrid đã có bàn thắng làm bùng nổ cầu trường, chỉ 47 giây sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc.

Xuất phát từ pha chuyền bóng của thủ môn Valdes đi thẳng vào chân Di Maria, bóng được chuyền đến cho Benzema nhưng lại trúng chân Busquets bật ra, để Oezil băng lên tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Một lần nữa bóng lại trúng chân Busquets, lần này đến vị trí của Benzema và tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên dứt điểm bằng chân phải, ghi bàn mở tỉ số.

Tuy nhiên đây là những giây phút ngất ngây duy nhất mà các cầu thủ Real Madrid có thể đem đến cho khán giả nhà. Suốt phần còn lại của trận đấu, Barca là đội bóng chơi tốt hơn khi tập thể 10 cầu thủ trên sân chơi rất gắn kết và không cá nhân nào thi đấu dưới sức. Trong khi đó Real Madrid chơi thiếu gắn kết và thiếu cả sự tỏa sáng của các ngôi sao. Và việc Barca ghi ba bàn thắng để lội ngược dòng là hoàn toàn hợp lý.

Phút 30, Messi có bóng ở giữa sân, đi bóng qua Diarra, Alonso rồi thực hiện đường chọc khe ngay trước khi Ramos kịp ập vào can thiệp. Alexis Sanchez ngay lập tức bắt tốc độ, vượt hơn Pepe rồi tung cú sút chéo góc, vượt nhanh hơn cú xoài người cản bóng của Coentrao và cú ngã người phá bóng của Casillas, đưa bóng đi kẻ chỉ vào lưới.

Trong bàn thua này, có thể thấy hàng phòng ngự của Real Madrid chơi không tốt khi năm cầu thủ tạo thành hai lớp phòng ngự vẫn không thể cản được chỉ Messi và Sanchez. Dường như Diarra chưa đủ quyết đoán trong khi kèm Messi; Ramos hơi vội vàng trong pha ập vào cản phá; Pepe thiếu chuẩn bị khi kèm Pepe và Casillas dâng hơi cao cũng như đổ người chậm một nhịp.

Nếu như bàn thủng lưới này có thể đổ lỗi hoàn toàn cho hàng phòng ngự Real Madrid thì ở bàn thắng tiếp theo của Barca, nếu có trách phải trách thần may mắn đã quay lưng với đội chủ nhà. Phút 53, khi đón bóng bật ra từ vòng cấm địa, Xavi thực hiện cú vôlê, bóng đi bập đất nhưng thiếu lực. Ấy vậy mà bóng đã trúng chân của Marcelo đổi hướng, làm lỡ đà Casillas và đi vào lưới. Thủ môn Casillas dù đã cố nhoài người theo nhưng vẫn bất lực nhìn bóng từ từ đi vào khung thành.

13 phút sau, mọi chuyện kết thúc với Real Madrid khi Barca có bàn thắng ấn định tỉ số 3-1. Messi có bóng từ trung lộ, xẻ cánh cho Alves băng lên bên cánh trái rồi tạt vào trung lộ để Fabregas băng lên bay người đánh đầu ấn định tỉ số. Bàn thua một lần nữa cho thấy sự yếu kém trong hàng phòng ngự Real Madrid.

Đã có năm cầu thủ Real Madrid nhưng không thể cản ba cầu thủ của Barcelona ghi bàn. Lỗi lớn nhất trong pha bóng này thuộc về Coentrao khi anh không theo kịp Fabregas, dù rằng có xuất phát tốt hơn.

Đây là trận thua tâm phục khẩu phục của Real Madrid bởi vì không chỉ hàng thủ chơi dở mà hàng công của họ cũng chơi không tốt. Oezil là một sự thất vọng rất lớn. Dù được trao cho một khoảng trống rất lớn ở giữa sân nhưng cầu thủ này không chứng tỏ được nhiều và hẳn người hâm mộ Real Madrid sẽ rất tiếc nuối vì mãi đến phút 60 anh mới bị thay ra bởi Kaka - cầu thủ chơi rất tốt khi vào sân.

Sự kỳ vọng đặt vào Di Maria cũng tan biến khi anh chơi mờ nhạt, dù ở cánh trái hay cánh phải. Ronaldo cũng không khá hơn, thậm chí còn đáng trách hơn khi anh có cơ hội ghi bàn lúc tỉ số đang là 1-2 nhưng lại đánh đầu chệch cột dọc trong tình huống trước mặt chỉ còn thủ môn Valdes.

Trong những phút cuối trận, HLV Mourinho tung thêm Higuain vào sân để thi đấu với đội hình 4-4-2 nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng.

Đây là trận thắng cực kỳ quan trọng của Barca vì nó giúp họ cân bằng điểm số với Real Madrid, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Tuy nhiên khoảng cách 3 điểm - nếu Real Madrid thắng vào cuối tuần sau, cũng chỉ là một số điểm quá dễ san bằng trong phần còn lại của mùa giải.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên