27/04/2021 11:20 GMT+7

Real đối đầu Chelsea - lần đầu nảy lửa

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h ngày 28-4 (K+PM truyền hình trực tiếp), Chelsea sẽ đến làm khách trên sân Bernabeu của Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.

Real đối đầu Chelsea - lần đầu nảy lửa - Ảnh 1.

Timo Werner đã chấm dứt cơn khát bàn thắng - Ảnh: AFP

Nghe khá kỳ lạ nhưng suốt hơn 2 thập niên qua, 2 đội bóng giàu có bậc nhất châu Âu này vẫn chưa hề chạm trán nhau ở đấu trường số một châu lục.

Thọ giáo nhà vua

Chelsea và Real Madrid không hề có duyên với nhau, khi chỉ có 3 lần chạm trán trong lịch sử. 2 lần đầu đã diễn ra cách đây 50 năm, và lần gần nhất là ở Siêu cúp châu Âu năm 1998. Thời điểm đó, Chelsea cũng chỉ là một đội bóng "hạng 2" ở châu Âu, đến 5 năm sau họ mới đổi đời trong tay tyỉ phú Roman Abramovich.

Ở châu Âu có rất nhiều cặp đấu giàu duyên nợ một cách lạ lùng. Điển hình như kỳ phùng địch thủ của Real là Barca, lại thường xuyên chạm trán Chelsea. Kể từ khi Chelsea đổi đời, họ đã gặp Barca đến 12 lần, trong đó có đến 10 trận vào giai đoạn 2005-2012, tức hầu như năm nào cũng gặp.

Còn với Real Madrid, có lẽ chỉ là thừa thãi nếu chúng ta muốn tìm một đội bóng giàu duyên nợ với họ. Đơn giản vì trong tầm mắt của nhà vô địch vĩ đại nhất - mọi đối thủ đều như nhau. Trên chặng đường chinh phục Champions League hết từ năm này sang năm khác, Real đã đánh bại hầu như mọi thế lực mạnh nhất của từng giai đoạn. Việc họ tình cờ chưa từng chạm trán Chelsea có lẽ là một may mắn cho đội bóng thành London.

Ít duyên nợ trong quá khứ, và một Chelsea non trẻ lúc này cũng hoàn toàn xa lạ với Real Madrid. Từ Thomas Tuchel cho đến các cầu thủ hiện tại của Chelsea hầu như chưa có kinh nghiệm chạm trán đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Sự quen thuộc lại đến từ phía Real Madrid, với 2 cựu cầu thủ Chelsea là Thibaut Courtois và Eden Hazard.

Vẫn chờ tài xoay chuyển của Zidane

Hazard đã lành chấn thương, nhưng anh khó lòng đá chính ở một trận đại chiến như vậy sau khi đã ngồi ngoài quá lâu. 13 phút thi đấu trong trận hòa Real Betis tuần trước mới chỉ là lần thứ 2 tiền vệ người Bỉ ra sân trong vòng 3 tháng nay. Chưa kể ở vị trí tiền đạo cánh trái của anh, tiền đạo trẻ Vinicius Junior đang chơi khá ổn định.

Real đối đầu Chelsea - lần đầu nảy lửa - Ảnh 2.

Thủ thành Courtois là người cũ của Chelsea - Ảnh: Reuters

Cơn đau đầu lực lượng vẫn chưa buông tha HLV Zidane. Trung vệ Raphael Varane đã khỏi bệnh, nhưng giờ đến phiên tiền vệ Federico Valverde bị nhiễm COVID-19. Tương tự là ở hành lang cánh phải, Dani Carvajal vừa bình phục chấn thương thì Lucas Vazquez lại gia nhập danh sách thương binh - vốn đã có sẵn Sergio Ramos. Cả Toni Kroos lẫn Ferland Mendy cũng đang phải chạy đua để kịp bình phục trước thềm trận đấu này.

Xét về lực lượng, Chelsea có lợi thế hơn Real Madrid khi không vắng trụ cột nào. Đội bóng thành London cũng tạm gác nỗi lo top 4 khi đã bứt khỏi nhóm bám đuổi với khoảng cách 3 điểm. Một tín hiệu tích cực lớn nữa với Chelsea là "chân gỗ" Timo Werner cuối cùng cũng nổ súng sau chuỗi 14 trận im tiếng trên mọi đấu trường (bao gồm cả ở tuyển Đức). Hàng thủ dưới thời Tuchel chơi rất ổn định, nhưng hàng công thì vẫn để lại nhiều nỗi lo.

Chelsea nắm khá nhiều lợi thế về lực lượng, phong độ, hiệu ứng tinh thần. Còn với Real Madrid, người hâm mộ vẫn trông chờ vào bản lĩnh đáng sợ của họ, cùng tài xoay chuyển của Zidane.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên