TT - Xưa nay, trong làng bóng đá đã có luật bất thành văn, đó là với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, bao giờ lượt đấu cuối cùng cũng được tiến hành cùng giờ. Điều đó đã được xác định ngay từ đầu khi xếp lịch thi đấu, chẳng cần đợi đến việc vòng đấu cuối có liên quan đến chuyện tranh cúp hay vào vòng trong hay không. Vậy mà “luật” ấy chả ăn nhằm gì đến Giải vô địch bóng đá nữ VN năm nay.
Ở vòng đấu cuối cùng của giải này, cả hai trận đấu Than Khoáng Sản VN - TP.HCM, Hà Nội 1- Phong Phú Hà Nam đều có liên quan đến chức vô địch. Cả bốn đội đều có hi vọng trong việc tranh ngôi số 1. Vậy mà lịch thi đấu lại để hai trận diễn ra khác ngày! Rất nhiều báo, giới chuyên môn đã lên tiếng đề nghị thay đổi lịch thi đấu vòng cuối, bằng cách tổ chức thi đấu cùng giờ. Nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai!
Giờ đây, Than Khoáng Sản VN đã thắng để đoạt cúp. Và như vậy, trận đấu của Hà Nội 1 với Phong Phú Hà Nam diễn ra sau đó hai ngày thật sự vô duyên.
Hôm qua, chúng tôi đã vào trang web của Liên đoàn bóng đá VN nhằm kiểm tra xem ban tổ chức giải có dòng nào giải thích về chuyện không giống ai này hay không. Và ngạc nhiên thay, trong mục “lịch thi đấu” của giải vô địch nữ, thông tin mới nhất cũng chỉ là “Một số thay đổi trong lịch thi đấu lượt đi Giải bóng đá nữ VĐQG 2012” được đăng hôm 9-4!
Hình như người ta tổ chức giải vô địch bóng đá nữ cho có, cho xong chuyện? Không thể nghĩ khác, khi chuyện tổ chức thi đấu cùng giờ các trận thuộc vòng đấu cuối là chuyện vào loại sơ đẳng của dân làm bóng đá.
Và như vậy, chị em chơi đá bóng bị rẻ rúng thái quá, dù thành tích của họ ăn đứt đấng nam nhi.
TR.H.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận