Ranh ngôn @

TÍ CÔ NƯƠNG
TÍ CÔ NƯƠNG

TTC - - Người ta nói yêu bằng tim, nhưng tin bằng óc. Thực ra, ngày nay ta yêu bằng các trang mạng và tin vào cái IP (địa chỉ máy) ta truy ra được.

- Anh hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể bẫy cả trái đất. Vấn đề là điểm tựa đó của nhà cung cấp mạng nào (chứ đang bẫy mà mạng chập chờn thì coi như... sập bẫy...)

vcRYnCpZ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TÍ CÔ NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất