Cách đây không lâu, nhiều bạn gái đã sốt với trào lưu răng nhọn theo kiểu ma cà rồng. Đó là những người không được sở hữu cái răng khểnh duyên dáng nên đã đến nha khoa đắp “khểnh giả”. Tuy bằng nhựa tổng hợp nhưng một cặp khểnh giả cũng phải chi cả chục triệu đồng. Đã vậy cứ ba tháng lại tốn triệu bạc cho việc tút răng.
Tuy nhiên đối với các chàng diện “dân chơi không sợ mưa rơi” thì đó chỉ là trò vớ vẩn của mấy teen ô mai, đẳng cấp phải là xăm hình lên răng. Vào lúc này xăm răng được coi như sự thể hiện cá tính độc đáo và thời thượng của dân chơi con nhà giàu. Trước hết tay chơi phải để bác sĩ nha khoa mài cái răng định xăm nhỏ đi, rồi răng ấy được đổ khuôn và gửi ra nước ngoài làm mão (phần vỏ bọc bên ngoài). Ở đó, hình xăm sẽ được khắc lên mão rồi nung trong lò. Do thực hiện ở nước ngoài với công nghệ cao nên chuyện “độ” này tốn đến vài nghìn đô. Đành vậy thôi, muốn răng đẹp phải chịu... nghiến răng. Bù lại, mỗi khi ta hé miệng là người đối diện phải há hốc mồm trước hình chạm độc đáo ở vị trí bất ngờ. Tuy nhiên mọi niềm vui đều không vĩnh cửu, sau một thời gian cái răng bị mài chẳng còn lớp men bảo vệ nên gặp nóng, lạnh là bị ê buốt. Thức ăn vướng đọng trong mão dễ gây sâu răng, viêm nướu và hôi miệng. Tới nước ấy phải đi gặp bác sĩ nha khoa, chứ biết... mần răng bây chừ!
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận