- Này rắn, sắp đến giờ bàn giao rồi, chuẩn bị nhận việc đi nhé.
- Ô hay, thì cũng phải để cho người ta chụp mấy kiểu ảnh post lên Facebook khoe với mọi người đã chứ...
Phóng to |
| Minh họa: NOP |
Sau kỳ nghỉ Tết, cô giáo hỏi Tèo:
- Trong những ngày Tết vừa qua em có làm được gì để giúp đỡ ba mẹ không?
- Thưa cô, có ạ!
- Hãy nói cả lớp nghe xem nào?
- Thưa cô, em ở nhà trông chừng nhà để ba đi đá gà, mẹ đi xem bói ạ!
Phóng to |
| Minh họa: NOP |
Tèo tâm sự với Tí:
- Tết nhứt đến chi cho khổ!
- Sao cậu lại nói như vậy?
- Vì đồ ăn ê hề mà nhà tớ có được ăn nhiều đâu, phải đem chia sẻ cho bà con, họ hàng.
- Sao kỳ vậy?
- Ba tớ bị tai biến phải kiêng thịt mỡ, bia bọt. Mẹ tớ bị tiểu đường nên kiêng bánh mứt, trái cây có nhiều chất ngọt. Còn tớ đang bị béo phì nên ba mẹ không cho ăn nhiều. Rõ khổ!
Phóng to |
| Minh họa: NOP |
Khách tới nhà chúc Tết, cu Tí ra đón:
- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ!
- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không?
- Dạ không ạ! Bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ!
Phóng to |
| Minh họa: NOP |
Một người khoe với bạn:
- Năm mới mình nhận được một món quà biếu, bên ngoài có ghi dòng chữ “Món quà này tuy nhỏ nhưng đủ để bạn dùng cả năm”.
- Món quà gì mà giá trị vậy?
- Một... quyển lịch block!
Phóng to |
| Minh họa: NOP |
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận