Trong buổi lễ trao giải cuộc thi “Bình luận viên ngoại hạng” mới đây tại tòa soạn Tuổi Trẻ, bạn đọc Nguyễn Nghĩa Vy Dân (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã kể một câu chuyện vui liên quan đến hai cái tên “Tan nát” và “Rách nát”. Có một mùa bóng, đội Liverpool - nơi “Rách nát” khoác áo gặp CLB Đức Bayern Munich - đội “Tan nát” thi đấu tại đấu trường châu Âu.
Trận cầu này có một tình huống được bình luận viên truyền hình tường thuật như sau: “Rách nát (Redknapp) có bóng, anh dẫn bóng xuống biên, và chuẩn bị thực hiện đường căng ngang. Nhưng quả chuyền của Rách nát đã bị Tan nát (Tarnat) cản phá…”.
Sau khi nghe tường thuật đoạn này, bà xã của anh Vy Dân từ dưới bếp đi lên, hét lớn: “Ông thấy chưa, tối ngày mê bóng đá. Hai thằng đá banh, một thằng thì tan nát, một thằng thì rách nát, còn ông trước sau gì cũng giống tụi nó, không tan thì rách nát!”.
“Lời nói dối thiếu chân thật!”
Mới đây, cua rơ nổi tiếng người Tây Ban Nha từng ba lần thắng giải đua xe đạp danh tiếng Tour de France Alberto Contador đã bị Tòa án thể thao thế giới (CAS) cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Sau khi CAS công bố án phạt, Contador thề “chết lên chết xuống” là mình dính doping do “lỡ ăn thịt bò nhiễm độc”.
Dĩ nhiên, CAS gồm những luật sư, giảng viên đại học và chuyên gia thể thao hàng đầu thế giới đâu dễ tin “lời nói dối thiếu chân thật” này. Họ xem xét hồ sơ kỹ lưỡng, điều tra rồi mở phiên tòa trước khi đi đến kết luận: “Nào có mấy người biết anh ăn thịt bò nhiễm khuẩn, còn chuyện mẫu máu anh cho thấy anh sử dụng chất đốt mỡ và tăng cơ đã là vật chứng rành rành. Thôi, nhận án phạt đi cho rồi”. B.K
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận