17/04/2011 21:43 GMT+7

Rác cao như núi

MAI SỸ THÀNH
MAI SỸ THÀNH

TTO - Đã nhiều năm nay người tham gia giao thông qua Quốc lộ 18 (đoạn cầu vượt Đại Phúc - TP.Bắc Ninh) đều được chứng kiến cảnh tượng bãi rác được chất như núi. Và phải chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ bãi rác Đồng Ngo.

Qh6zbbVQ.jpgPhóng to
Bãi rác như một ngọn núi đầy màu sắc - Ảnh: Mai Sỹ Thành

Bãi rác Đồng Ngo là một trong những điểm đổ rác tập trung của thành phố Bắc Ninh và được tập kết với hàng trăm mét khối chất thải mỗi ngày.

Theo quy luật tất yếu thì rác càng nhiều thì mùi càng nồng nặc, nhất là khi trời nắng. Bởi vậy, người đi đường chỉ có nước nín thở mỗi khi đi qua đoạn đường này.

Nghiêm trọng hơn là khi vẫn còn nhiều cá nhân, tổ chức “phớt lờ” với nội quy của bãi chôn lấp xử lý rác. Người dân vẫn chăn thả gia súc, và vứt rác bừa bãi xung quanh bãi rác. Bởi vậy đã khiến cho môi trường khu vực quanh bãi rác đã ô nhiễm lại ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Vì vậy hiểm họa mầm mống bệnh tật là khó tránh khỏi.

kE3SFz7z.jpgPhóng to
Nước thải chảy ra từ chân “núi” rác Đồng Ngo sánh đặc một màu đen hôi thối - Ảnh: Mai Sỹ Thành

Thiết nghĩ, các ngành chức năng TP. Bắc Ninh cần có những giải pháp xử lý lượng rác thải trên, để đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân sống gần bãi rác, và người tham gia giao thông ngang qua bãi rác…

MAI SỸ THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên