21/04/2011 21:28 GMT+7

Ra mắt Chân trần, chí thép của cựu binh James G.Zumwalt

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Chiều nay (21-4), James G.Zumwalt - cựu quân nhân Mỹ - đã có mặt tại TP.HCM để tham gia buổi ra mắt cuốn sách Chân trần, chí thép của ông (dịch giả: Đỗ Hùng).

hvAjuwSS.jpgPhóng to
James G.Zumwalt - cựu trung tá thủy quân lục chiến tại Việt Nam - tác giả cuốn sách Chân trần, chí thép - ký tặng sách cho bạn đọc trong buổi ra mắt cuốn sách tại TP.HCM chiều 21-4 - Ảnh: Trung Uyên

Cuốn sách được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt theo hợp đồng chuyển giao bản quyền cuốn Bare feet, iron will giữa tác giả James G.Zumwalt và First News - Trí Việt. NXB Tổng Hợp TP.HCM là đơn vị xuất bản. Công ty FAHASA phát hành độc quyền.

Chân trần, chí thép dày gần 400 trang, tập hợp thông tin từ gần 200 cuộc phỏng vấn do James G.Zumwalt thực hiện với các chiến binh, người dân Việt Nam về cuộc chiến tranh chống Mỹ, thông qua hơn 50 lần James G.Zumwalt đến Việt Nam. Cuốn sách còn là nơi James G.Zumwalt thẳng thắn bày tỏ những vỡ lẽ của bản thân sau cuộc chiến, đặc biệt là sự ngưỡng mộ, trân trọng sự kiên cường, dũng cảm, sáng tạo của quân dân Việt Nam trong chiến tranh.

6H0cFS8N.jpgPhóng to
James G.Zumwalt bên cuốn sách Chân trần, chí thép trong buổi ra mắt sách tại TP.HCM chiều 21-4 - Ảnh: Trung Uyên

James G.Zumwalt cho biết: "Tôi đến đây để chôn vùi cuộc chiến tranh chứ không phải ca tụng nó. Từ năm 1994 - lần đầu tiên quay lại Việt Nam sau chiến tranh - tôi nhận ra rằng những mất mát, đau thương do chiến tranh đều giống nhau, dù bạn ở phía nào. Tôi cũng nhận ra rằng người Mỹ thất bại trong chiến tranh tại Việt Nam là vì không biết đang chiến đấu với một thế hệ người Việt Nam xuất sắc. Với những người Việt Nam tham gia cuộc chiến đó, tôi xin ngả mũ trân trọng những gì các bạn đã làm được".

Tại buổi họp báo, James G. Zumwalt cũng bày tỏ mong muốn các cựu binh Việt Nam hãy gửi những câu chuyện của mình đến cho ông (sau khi đã được dịch sang tiếng Anh), bởi đây sẽ là nguồn tư liệu để ông tiếp tục viết tiếp những cuốn sách nữa về chiến tranh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - thượng tướng Phan Trung Kiên, người tham gia viết lời giới thiệu cuốn sách, phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách: "Ngay tựa cuốn sách đã gợi sự hào hùng của dân tộc. Cuốn sách sử dụng tư liệu từ hơn 200 cuộc tiếp xúc với cựu binh, người dân Việt Nam thể hiện sự công phu của tác giả. Tôi cũng khâm phục sự dũng cảm thừa nhận sự thật lịch sử của James G.Zumwalt".

Dịp này, James G.Zumwalt trao tặng 1.000 USD đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Kỳ 1: Chào búp bê! Kỳ 2: “Cận cảnh bóng đêm” Kỳ 3: Bước qua ngưỡng cửa hận thù“Chân trần, chí thép”

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên