11/10/2007 11:31 GMT+7

"Ra biển lớn, thêm yêu áo dài khăn đóng nước mình…"

TR.UYÊN thực hiện
TR.UYÊN thực hiện

TTO - Trở về sau học kỳ trên biển trong tuần cuối tháng 9-2007, đại diện SV VN - Bùi Tấn Phúc (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) vẫn còn bồi hồi những cảm xúc từ chuyến “ra biển lớn” lần đầu.

xMzfaZft.jpgPhóng to

Bùi Tấn Phúc (giữa) cùng các thành viên của chương trình học kỳ trên biển: “Ra biển lớn, thêm yêu áo dài khăn đóng nước mình”

TTO - Trở về sau học kỳ trên biển trong tuần cuối tháng 9-2007, đại diện SV VN - Bùi Tấn Phúc (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) vẫn còn bồi hồi những cảm xúc từ chuyến “ra biển lớn” lần đầu.

Bùi Tấn Phúc tham gia học kì trên biển

* Phần giới thiệu về VN của Tấn Phúc trên con tàu Semester at sea như thế nào?

- Tôi đã có một bài thuyết trình 40 phút về văn hóa VN trước khoảng 800 SV đang học tập tại Mỹ và 100 giáo sư vào tối 25-9. Bài thuyết trình này đề cập đến ba nội dung: trang phục truyền thống, ẩm thực và lễ hội của VN, thể hiện trên một powerpoint đẹp mắt.

Kết thúc bài thuyết trình, tôi hát tặng mọi người bài hát “Trống cơm”, dù có thể không hiểu tiếng Việt, song các bạn SV nói rằng họ yêu thích giai điệu ấy.

Chiếc áo dài, khăn đóng tôi mặc (là đồ tôi đi thuê) đặc biệt gây chú ý (và cả tò mò) đối với các SV, giáo sư. Tôi chọn trang phục này vì có lẽ sẽ đậm đà hơn rất nhiều nếu thuyết trình về văn hóa Việt Nam trong trang phục truyền thống của VN. Thời gian trên tàu, tôi cũng được mời đi diễn thuyết về văn hóa VN trong các lớp xã hội học, văn hóa học…

Vốn tiếng Anh kha khá và những kinh nghiệm từ việc đi làm thông dịch viên, hoạt động Đoàn giúp tôi tự tin hòa đồng cùng đoàn suốt hành trình.

* Điều làm bạn bất ngờ nhất trong chuyến đi này?

- Là sự chào đón nồng nhiệt của các thành viên trên tàu với chiếc áo dài, khăn đóng VN. Khi tàu đến TP.HCM, rất nhiều SV đã hỏi tôi chỗ may áo dài. Vài ngày sau họ đã xúng xính mặc và khoe với tôi.

Và một bất ngờ nho nhỏ xúc động nữa, khi tôi kết thúc bài thuyết trình trên tàu, cả hội trường đã hát chúc mừng sinh nhật tôi.

* Vậy còn điều đáng tiếc?

- Đó là những “trục trặc” nho nhỏ khi đoàn đến TP.HCM như bị xe ôm bao vây, taxi chạy vòng vòng để tiền cước cao hơn, và đặc biệt là… kẹt xe. Thú thật là những chuyện nhỏ mà không nhỏ này làm tôi… hơi quê.

Tuy nhiên, các SV nước ngoài cũng đã rất vui khi kể với tôi về những nụ cười, những cái vẫy tay của người dân TP.HCM dành cho họ. Không hẹn mà gặp, rất nhiều SV khen nức nở chiếc nón lá, tà áo dài, phong cảnh VN và món phở “tuyệt cú mèo”. VN là điểm đến thứ 4 trong số 9 điểm đến trong hành trình năm nay của con tàu.

* Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

TR.UYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất