Quyết đi theo nghề mình thích!

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Sanh năm 1988, ở vùng đất du lịch Phan Thiết, từ nhỏ chị đã là một nhà “kinh doanh thời vụ”. Mùa hè, chị đi bán các mặt hàng lưu niệm, mỹ phẩm cho du khách.

Tết tới, chị kinh doanh bao lì xì, hình, giấy trang trí... Còn mùa “ê sắc” khách du lịch quá thì xin bưng bê cà phê, chủ yếu là mần… kế hoạch nhỏ, bỏ ống heo!

Hổng mê mà cũng hổng quan tâm gì tới ba cái chương trình văn nghệ văn gừng, cả trên truyền hình lẫn các chương trình diễn ra tại địa phương, dù năm khi mười họa mới có một đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh “dzìa” diễn, chị cũng “quăng cục lơ” vì phải… mua vé tốn tiền! Vậy mà, chỉ một lần giúp bạn mần cái việc mình hổng thích (thế vai cho một bạn học, diễn văn nghệ trong trường). Và rồi sau vai bà già ấy, chị được Đội Văn nghệ quần chúng Phường mời mần tiếp vai bà già để dự thi Văn nghệ quần chúng huyện. Dù hổng khoái nhưng “bà già” của chị đã đoạt giải diễn viên xuất sắc trong cuộc thi, khiến chị dần dà mê luôn sinh hoạt văn nghệ trong trường lẫn địa phương.

Học xong lớp 12, đang lay hoay để kiếm một tương lai cho mình về sau, thấy trường sân khấu điện ảnh chiêu sinh, vậy là khỏi phải suy nghĩ lung tung, quyết định cái rụp. Ông bà “bô” hổng đồng ý. Ổng bả nói là “dòm mấy người nghệ sĩ trên ti-vi ai nấy cũng cao ráo, đẹp đẽ như con thiên nga, còn mày thì… tự nhận xét chính mình đi con!”. Mà thiệt, từ đầu tới chưn chị xêm xêm 1m56, lại còn ú ù u tới 55 ký lô chẵn, còn “cái mặt” thì ôi chu choa, lủ khủ nguyên dòng họ nhà mụn bọc, mụn cám cư trú. Nói chung là ba trong một, xấu “bà cố” luôn đi! Chị “cãi”: “Có vai đẹp thì cũng có vai xấu, có ốm thì cũng có mập, có hiền thì cũng có dữ mới hình thành nên một tuồng kịch, cải lương. Mà đã là kịch hay cải lương thì cái cốt truyện nó cũng y xì như ngoài xã hội…”. Nói hoài thấy ông bà bô hổng lay chuyển chị liền dùng “chiêu” thút tha thút thít mà ổng bả vẫn khăng khăng “quăng cục lơ”. 

Vốn bản tánh hơi bị lì, đã từng thâm niên lăn lộn “ngoài thương trường” nên ba cái chuyện lén trốn gia đình để “lai kinh ứng thí” là chuyện… nhỏ như con thỏ. Chuyện liên hệ với bạn bè xin ở nhờ đã xuôi chèo mát mái, còn chuyện thi cử ra sao thì tới đó tính sau, ai sao tui vậy! Ngồi trên xe vô TP.HCM cùng một số vốn do chị chắt mót bỏ ống heo mà lòng chị ngổn ngang trăm mối…

Tới ngày thi, hổng biết gì luôn cả chuyện hổng quen biết ai để nhờ hỗ trợ ý kiến. Tự nghĩ, tự mần tiểu phẩm vậy mà chị được Ban giám khảo “cho qua phà” ngay vòng loại với 10 điểm năng khiếu. Mừng vui chưa trọn thì nhận hung tin mẹ bịnh nặng nên phải cuốn gói đi “dzìa” mà tiếc hùi hụi. Đem cái điểm 10 năng khiếu ra òn ỉ tiếp. Ông bà “bô” cũng nhứt định hổng cho. Nhưng rồi họ cũng phải lép vế, khi chị tuyên bố hùng hồn: “Con mần đúng, con chọn nghề cho con, con nhứt quyết đi theo nghề mình thích!”.

Năm 2006, chị đậu khóa diễn viên K11 Trường Nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Cuộc sống xa gia đình đối với một cô gái thật vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ vốn liếng lanh tay lẹ miệng khi còn mần “kinh doanh” tại quê nhà, chị cũng tự nuôi sống bản thân phần nào, đỡ bớt gánh nặng cho gia đình bằng những giờ đi múa cho các tiệc cưới tại nhà hàng, mần vai quần chúng cho các bộ phim. 

Vốn là một “chiên da” thế vai, hễ ai kêu tui đó thì có tui đây, ngoài ra chị còn nhận lồng tiếng cho các bộ phim và đó cũng là nguồn thu nhập rất ổn định của chị. Sở trường của chị là những vai già, bi. Nhưng một lần, bà bầu Hồng Vân mời chị thế vai cho một nữ diễn viên khác, mà lại là một vai hài (Chủ quán bia ôm, vở Gái Vip). Tập tới tập lui hoài mà bà bầu Hồng Vân cũng chưa mấy ô-kê cho dù chị cũng có một thời gian dài lăn lộn cùng nhóm hài Bảo Trí. Tới ngày diễn, chị run còn hơn thằn lằn đứt đuôi, thôi thì nhắm mắt mần liều. Vậy mà bà bầu Hồng Vân khen nức nở vì khoái cái nét diễn khùng khùng điên điên của chị qua vai đó. Và chính từ cái vai diễn khùng khùng điên điên như cách nói của bà bầu Hồng Vân, đã dần xoay chị 360 độ, từ bi qua hài.

Từ một con vịt đẹt xấu xí, nay chị đã hóa thân, trở thành một cô thiên nga xinh đẹp. Đó thành quả của lòng kiên định lẫn đam mê với ngành nghề mình đã chọn… 

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất