29/12/2012 17:17 GMT+7

"Quyền lực Ferguson"

MẠNH ĐỨC
MẠNH ĐỨC

TTO - Rắc rối đến với Sir Alex Ferguson từ trận đấu với Newcastle. Nhưng một lần nữa HLV lão làng này đang dùng chính “quyền lực của Ferguson” để đánh lừa dư luận bằng cách tung luôn một “quả bom” vào chảo lửa.

cFwM6SIs.jpgPhóng to
Cũng là ông Dean (trái) năm 2009, nhưng ông đã đuổi thắng HLV Wenger lên khán đài vì tội phản ứng - Ảnh: Daily Mail

Những ngày qua các tờ báo thể thao nổi tiếng ở Anh như Daily Mail, Guardian, The Mirror… liên tục đăng tải tin tức về câu chuyện xung quanh việc HLV Sir Alex Ferguson của đội Manchester United (M.U) không bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xử phạt.

Tuy nhiên bằng sự khôn ngoan, lọc lõi, ông Ferguson đã biến đề tài nóng nhất trên báo thành cuộc đấu của riêng ông và HLV Alan Pardew (Newcastle).

Trong trận M.U thắng Newcastle 4-3, ông Ferguson đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài chính Mike Dean sau tình huống “Quỷ đỏ” bị thủng lưới. Tuy nhiên, bất chấp các dự đoán phạt vạ từ giới bình luận, ông Mike Dean không báo cáo chi tiết cãi cọ với ông Ferguson lên biên bản tường trình trận đấu gửi FA. Nghĩa là dù đã vi phạm luật của chiến dịch “Tôn trọng” (Respect), HLV của M.U vẫn an toàn.

Điều này khiến các tờ báo Anh vào cuộc. Daily Mail khơi lại sự kiện chính ông Mike Dean đã đuổi HLV Arsene Wenger lên khán đài ở trận M.U gặp Arsenal trên sân Old Trafford năm 2009. Đó là chiếc thẻ đỏ khi trận đấu chỉ còn một phút là chấm dứt.

WwWDkoqH.jpgPhóng to
Phản ứng của ông Ferguson (trái) gay gắt nhưng ông Dean không trình lên FA - Ảnh: Getty

Ferguson 2012, Wenger 2009. Hai cuộc cãi cọ, một trọng tài và hai cách xử lý khác biệt hoàn toàn. Sự trái ngược ấy tạo ra một làn sóng phẫn nộ đến mức chính ông Wenger đã mở miệng hỏi “Tại sao không phạt Ferguson, tại sao lại sợ ông ấy?” trong một bài viết của Daily Mail.

Từ đây xuất hiện cái gọi là “quyền lực Ferguson”, nghi án về một sự hậu thuẫn ngầm nào đó kể từ lúc giám đốc điều hành M.U David Gill lên kiêm nhiệm phó chủ tịch FA.

Nếu giới phê bình, người hâm mộ, người gián tiếp liên quan đến các vụ việc tương tự (Wenger, Harry Redknapp, Roberto Mancini) cùng gây sức ép lên FA đòi “công bằng”, chắc chắn ông Ferguson và M.U khó yên tâm thi đấu.

Nhưng có vẻ với một HLV năm nay 71 tuổi như ông Ferguson, điều này không hẳn quá khó xoay xở. Gần như ngay lập tức nhà cầm quân người Scotland chĩa mũi dùi sang HLV Alan Pardew của Newcastle. Fergie cho rằng Pardew là một người “tệ hại nhất”, còn Newcastle United chỉ là một đội bóng hạt tiêu ở vùng đông bắc nước Anh, không thể so được với CLB lớn nhất thế giới như Manchester United FC.

Dĩ nhiên ý kiến trên khiến Newcastle nổi giận, còn báo chí thì bị cuốn theo đề tài trên. Tuy vậy bình luận viên Christ Weeler của Sports Mail thì “bắt giò” được và khẳng định đây là một chiêu thức Fergie sử dụng để chuyển mọi sự chú ý sang “cuộc chiến” của riêng ông với Pardew, thay vì để mọi người làm căng vụ việc với ông trọng tài Mike Dean lên FA.

Dẫu sao ông Ferguson có vẻ như đang thành công.

MẠNH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Alex Ferguson Newcastle